1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thà mất người yêu, còn hơn mất người bạn thân!!!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thumper, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hai người đó thường là 1?nếu đánh 1 trong2 thi sẽ mất hết?bạn thân để mất thi đâu gọi là thân?còn người yêu để mất thi chưa chắc là yêu?thu lam chọn nguời yêu hay bạn thân? thực tế anh thấy nguời ta thuờng bỏ bạn có thể vì người yêu thân hơn bạn
  2. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    vậy sao .Còn nếu là em thì chẳng dại gì em lại đánh mất tình bạn vì 1 cái mà chẳng ai có thể định nghĩa chính xác nó là gì :
    "tình yêu là gì hở nhỏ
    anh ko định nghĩa đc đâu
    chỉ biết khi yêu ai cũng
    hâm hấp ................."
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chơi với bạn khác giới, nguy cơ rất cao.
    Vớ phải thằng thân với mình như hai "thằng" con trai, thì nó cứ bô bô cả ngày, chả có tí nội tâm nào.
    Thằng chơi với mình như hai "đứa" con gái, thì eo ơi... no comment.
    Được được một tí, thì nếu nó không thích mình, truớc sau gì mình cũng thích nó, và ngược lại.
    Nói tóm lại: Không nên chơi thân với bạn khác giới. Cái gì cũng có giới hạn.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em em sẽ chọn bạn thân nếu không chọn được cả hai, bởi vì người yêu ta thì ko thiếu nhưng bạn ta thì không biết thế nào là đủ....
    Người yêu em với em vẫn gọi nhau là Cậu Tớ mặc dù anh ý bằng tuổi anh.....
  5. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Nếu là em em sẽ chọn bạn thân nếu không chọn được cả hai, bởi vì người yêu ta thì ko thiếu nhưng bạn ta thì không biết thế nào là đủ....
    Người yêu em với em vẫn gọi nhau là Cậu Tớ mặc dù anh ý bằng tuổi anh.....
    anh sẽ không chọn như vậy ?anh sẽ chọn nguời yêu?anh đã biết 1 lần đấnh mất ty? cả đời thấy hối hận mặc dù anh vẫn bình thường và có thể vào 1 lúc thích hợp anh có thể yêu 1 ai .
    anh nghĩ mình đã đúng
  6. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ư???Bạn thân à??? tôi cần cả hai....không phải là tham lam nhưng bà con nên hiểu rằng...khi yêu sẽ chẳng có gì là êm xuôi cả..chắc chắn sẽ xảy ra 1 số chuyện gì đó...và là người trong cuộc ..đôi lúc chúng ta không giải quyết được chuyện đó......Ấy là lúc có 1 người bạn thân để trao đổi ( đặc biết là người bạn khác giới)....bạn sẽ thấy câu trả lời ở người bạn này............
    Em ơi!! Anh sẽ yêu em đến khi nào anh ...anh....lấy vợ
  7. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người yêu có nhiều chuyện không thể nói hết được !
    Bạn thân cũng có nhiều chuyện không thể nói hết đươc !
    Căn bản là phải hiểu nhau , không phải chuyện gì cũng cần phải nói ra .
    Hồi xưa tôi cũng có suy nghĩ là bạn thân quan trọng hơn , nhưng sau này tôi thấy câu "giàu vì bạn , sang vì vợ " thật đúng . Không thể coi thường một trong hai . Từ đó tôi luôn tìm cách dung hòa giữa hai vấn đề này .
    nhưng mà ý kiến Thumper bất đồng quá . không hiểu dịnh nói cái gì nữa .Lập chủ đề rồi lại nêu ý kiến ngươc lại . Như là lập chủ đề để lấy vote ấy . Mệt quá , chẳng hiểu chủ đề mà post bài nữa .chẳng biết nói cái gì !
  8. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ui , ông bạn nói vậy tui tự ái quá....hic hic đưa ra để bà con tham khảo thảo luận chứ có ý chi đâu...vote à...còn chăng biết vote để làm gì nữa...hic hic chán ....ThuLam .. khoá bài này cho anh...tôi tuy không phải là thành viên của TQ nhưng bạn thân của tôi chính là người tôi nói trong bài viết này(camchanh)..định vào tìm hiểu thêm về TQ...tưởng rằng.....ai dè.....thiệt chán...đang có cảm tình với em ThuLam....chào em...chào các thành viên trong box....hic hic >>>>lại lang thang trên mạng vậy..tưởng rằng có chỗ yên thân ai dè.........huhu...chán wá
    TB: Béo ơi...nhớ gọi điện nhé, sắp đến hội thảo đấy...nhanh lên..cơ hội làm việc hơi bị tốt đấy.........
    Được thumper sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 29/09/2004
  9. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ngày anh nói những lời làm tôi đau đớn:bạn là người đã ngồi đến khuya để nghe tôi kể lể và khóc lóc.
    ngày tôi tràn ngập trong tình yêu của anh bạn lặng lẽ quan sát và đi tìm 1 nửa mình,tôi đã hạnh phúc trong tình yêu của mình mà quên đi rằng bạn luôn ở bên tôi,lo lắng cho tôi
    ngày bạn khoe ảnh của cô bé ấy với tôi thật sự tôi thấy ghét cô ấy vô cùng,tôi sợ cô ấy sẽ giằng bạn ra khỏi tôi,tôi thấy tức tối khi bạn dành thời gian cho cô ấy nhiều mà quên không sang nhà tôi
    ngày anh rời xa tôi tôi đã đau khổ vô cùng bạn đã đưa tôi di ăn kem ,nói chuyện hài hước để tôi cười,bạn đã làm tất cả những gì bạn có thể để tôi yêu đời trở lại
    cảm ơn bạn,người bạn mà đến bây giờ tôi có thể biết chắc chắn rằng không thể có gì trên đời này có thể đem ra so sánh với bạn,và tôi muốn nói rằng nếu phải lựa chọn tôi sẽ chon bạn bạn thân à.
    tình bạn làm cho niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa
  10. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà vì tất cả.....người bạn của tôi.
    TB: biết nick thumper rồi có gì cứ gửi PM cho tôi....(cách gửi
    "pna" nói rồi đấy đọc lại....tôi ở trên mạng thường xuyên... đang kiềm tiền mua "cục gạch bỏ túi"...khi nào rỗi vào bà chơi...giờ tôi bận lém hè hè.....À wên , mau mau gọi điên cho anh Trọng đi ..sắp hội thảo rồi, bỏ 1 buổi học mà đi...công việc hơn bị tốt đấy...

Chia sẻ trang này