1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? NGỏ?ăU HỏằăNG...(BAN THỏằơ L??M THI S?ă...)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi lx_origin, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    THặ NGỏăU HỏằăNG...(BAN THỏằơ L?M THI Să...)

    THặ NGỏăU HỏằăNG
    CĂc bỏĂn hÊy post lên 'Ây nhỏằng bài thặĂ do chưnh mơnh sĂng tĂc hoỏãc "chỏ tĂc" và chúng ta sỏẵ lặu trỏằ nó tỏĂi topic này, khi nào nhiỏằu nhiỏằu tui sỏẵ in bĂn, tiỏằn lỏằi chia 'ỏằu . TỏƠt cỏÊ OK không?!!. Nỏu OK thơ bỏt tay làm nhâ...

    Ngày dài vỏằ>i bao mong chỏằ, ai hay niỏằm nhỏằ>...
  2. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ anh viết
    Em hãy nhớ ghi ra
    Mai này in sách bán
    Vốn một, lời mười ba
    ..........
    Còn những bài em tặng
    Anh cũng cất để dành
    Nhưng không in sách bán
    Sợ họ sẽ... đánh anh...

    <FONT color=fuchsia size=4><STRONG>Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...</STRONG></FONT>
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 26/08/2003
  3. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ anh viết
    Dù lời rất vu vơ
    nhưng ý tình lai láng
    Bởi lòng anh vô bờ
    ...
    Em ơi, em không hiểu
    Hay giã vờ ngây ngô
    Em cố tình dìm chết
    Tình mình trong hư vô?!?
    ...
    ...
    Em cố tình dìm chết
    Tình mình trong hư vô?!?
    ...
    ...
    Em cố tình dìm chết
    Tình mình trong hư vô?!?
  4. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ anh viết
    Em đã nhớ ghi ra
    Nhưng không hề để bán
    Mà cất giữ trong tim
    Những bài thơ anh viết
    Dù lời rất vu vơ
    nhưng ý tình lai láng
    Bởi lòng anh vô bờ
    Em hiểu chứ anh ơi
    Nhưng nhiều khi con gái
    Thích làm ngược ý mình
    Làm anh buồn lênh láng
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  5. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, buồn mà lênh láng sao giống "trường quyền" quá vậy ( trường là dài, quyền là đấm ) Giỡn chút thôi...
    Nói chơi là bệnh của chàng
    Mọi người đừng chấp, vô vàn biết ơn
    Bởi chàng đôi lúc ba lơn
    Buồn chàng chỉ chuốc càng hơn nổi buồn.....
    <FONT color=fuchsia size=4><STRONG>Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...</STRONG></FONT>
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 06/09/2003
  6. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh chạy trốn tình yêu
    Hay đi tìm ảo ảnh
    Một ảo ảnh có tên
    Không chỉ mình anh biết
    .......


    Một trái tim xin đặt giữa mọi người.........
  7. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
    Hết bút nghiên theo việc kinh doanh
    Sáu năm lặn ngụp giao tranh
    Nay chàng bỗng thấy lạnh tanh trong lòng
    (còn tiếp...)
  8. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    cũng định làm 1 bài thơ, nhưng làm quá dở, bất chợt nhớ đến 1 bài thơ của người quen cũ mà mình rất thích, giờ post lại cho vui( nhưng chỉ nhớ có phân nữa thôi), mời các bác cao thủ nhào vô nhá
    Lỡ rồi trăng một nữa vầng
    Tan rồi giấc mộng ái ân đôi mình
    Gãy rồi một nhánh duyên tình
    Khăn thiêu mãi ...chẵng nên hình uyên ương
    Trầu xanh câu trắng đôi đường
    áo thêu mộng ước đành nhường người ta
    Giữ làm chi, chiếc áo hoa
    Khi em đã chẳng phải là cô dâu
    Mai này có bước qua cầu
    Em may áo cưới bằng màu hoa xim
    Tím buồn màu máu của tim
    Màu nhung nhớ của êm đềm ngày xưa
    ..................
    ( quên rồi, thông cảm các bác nhá)
  9. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    có những bài buồn, nhưng cũng có những bài rất vui, bài này là của 1 bạn trạc tuổi tớ, bạn này làm thơ có gì đó rất bất ngờ,tớ thích đọc bài bạn ấy lắm,nhưng giờ thì nick đã ko còn login vào, đành đọc lại các bài cũ
    Ánh mắt nhìn gì nhi
    Mà xao xuyến lạ kì
    Chẳng hẹn mà sao gặp
    Tình cờ rồi quay đi
    Ghét lạ người dưng ấy
    Sao cứ nhìn mãi thôi
    Có giỏi chiều nay hỏi
    Ơ này cô tên chi ?
  10. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tình cờ rồi lại tình cờ
    tình cờ nick đến, tình cờ nick đi
    chưa gì sao đã chia li
    login tôi mới nhập vào nick ơi
    sợ rằng khi đợi đến mơi
    Vội vàng nick bước qua tôi mất rồi

Chia sẻ trang này