1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? NHỏằs TRỏằSNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rat cam on tig rly da chia se cung voi minh.
    Chuc ban luon khoe.
    Than ai
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất hay ... ngay từ lần đọc đầu tiên mình rất có cảm tình , mình muốn viết điều gì đó nối tiếp mạnh thơ của bạn nhưng ... ý tứ nó cứ ở đâu á bây giờ vào lại đành tặng bạn
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thơ hay quá
    tigerlily: chữ ký của bạn rất đáng yêu nhưng tớ xin phép được chỉnh lại.
    Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 15/09/2003
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gửi bạn mct1174:
    Rất hoan nghênh các bài thơ của bạn.
    Để người đọc tiện theo dõi, cảm phiền bạn đăng lại các bài thơ của mình vào topic Thơ nhớ TRỊNH của box chúng ta, tại link này:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_92880/?0.3999357
    Topic của bạn hoàn toàn không có gì vi phạm, nhưng vì sự thuận tiện của người đọc và tổ chức chung của box, mong bạn để ý hạn chế việc tạo thêm các topic mới.
    Chúng tôi rất hoanh nghênh và đánh giá cao nhiệt tình của bạn, và mong bạn sẽ tiếp tục đóng góp cho box những vần thơ hay và các thảo luận có giá trị.
    Chúng tôi xin phép được khoá topic này lại. Rất mong bạn thông cảm với việc làm này của chúng tôi.
    Thân mến.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Giọt nắng thuỷ tinh ưót bên thềm,
    Mưa hồng một chiều qua xứ Huế
    Dấu chân địa đàng bước lãng du.
    Em còn nhớ hay em đã quên?
    Chuyện đoá quỳnh hương trong vườn nguyệt
    Và chiếc lá vàng phai trước ngõ
    Đời đã nghiêng rồi em có nghe?
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Lời buồn thánh trong chiều chủ nhật.
    Cỏ xót xa đưa về với gió
    Bên đời hiu quạnh, em nhớ ta ?!
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Lời của dòng sông khi chiều khép.
    Nghe những tàm phai về trong mắt
    Lặng lẽ nơi này ta nhớ em.
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Một sớm mai ôn đời ngủ muộn,
    Và những con đường xao xác lá
    Một cõi đi về hoa nắng bay!!!
    Nghe nhạc Trịnh trong một chiều mưa trên xứ người.
    mct1174
  6. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Màu nắng
    Màu nắng hay màu mắt em
    Cho ta về làm thơ
    Ép vào trang vở
    Màu nắng của mắt em
    Màu nắng hay màu mắt em
    Thắp sáng vùng trời xưa
    Nơi hàng cây ướt lá
    Những giọt sương từ đáy tim ta
    Màu nắng hay màu mắt em
    Sáng lung linh bên khung cửa
    Có ta ngồi vu vơ
    Hát bài "Nắng thuỷ tinh"
    Màu năng hay màu mắt em
    Nơi bình minh theo mãi
    Dù ngày nắng cháy lên
    Hay đời buông mây phủ
    Màu nắng hay màu mắt em
    Hoài lung linh trên trang vở
    Mỗi lẫn ta trộm mở
    Sáng dịu dàng...
    những kỷ niệm xưa
    Một lần nghe "Nắng thuỷ tinh"
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn mct1174 nhiều...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lắng nghe (khi nằm dài trên đồi Vọng Cảnh)
    (viet cho mct1174)
    Tôi đã lắng nghe
    Lời của buổi chiều
    Không còn bóng đổ
    Trên mặt cỏ lau
    Tôi đã lắng nghe
    Dưới chân ngọn cỏ
    Một tiếng thì thầm.
    Không còn thở than
    Tôi đã lắng nghe
    Giọng nói của người
    Nơi miền xa lạ
    Một lời cảo thơm
    Tôi đã lắng nghe
    Bên kia tiếng vọng
    những tiếng nhu mì
    Của lời tre trúc
    Tôi đã lắng nghe
    Trong tiếng rì rào
    Một bóng chân gầy
    Đi mà như bay

    Tôi đã lắng nghe
    Trong lời cổ tích
    Một tâm hồn nhỏ
    Thu mình nơi sương
    Và tôi đã nghe
    Trên mặt sông mờ
    tiếng ai thì thầm
    Một chiết là rơi.
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 24/09/2003
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này do 1 người bạn vong niên của tôi đã làm ngay trong ngày TCS mất. Hai năm sau, tôi đã khóc khi được đọc nó lần đâu tiên... Xin gởi lên đây, gọi là đóng góp chút gì đó cho box nhạc Trịnh, 1 box rất dễ mến...
    HÁT CHO NGƯỜI ĐÃ XA
    Thục Quân
    Anh đi qua cuộc đời
    và để lại dấu chân mình ở đó
    Những bước chân trần băng qua đồng cỏ
    làm thành một con đường cho những kẻ yêu nhau
    Anh hát về nỗi đau
    của cuộc tình đã mất
    Hát về một cõi hư vô rất thật
    trong tâm linh của mỗi con người
    Hát về cánh buồm căng gió đã ra khơi
    về con sóng vỗ vào đời ở lại
    về viên đá cuội còn trong lòng biển mãi
    về cuộc đời
    về nhân loại
    về tôi...
    Tôi đi qua cuộc đời
    không phải bằng lối mòn anh đã bước
    Đầy gió, đầy mưa, đầy hoa, đầy nắng
    Đầy những đau buồn trắc trở của nhân gian
    Tôi đi bằng xa lộ thênh thang
    Tấp nập ngược xuôi
    những chuyến xe chở nặng đời cơm áo
    Lấp lánh ánh đèn phù hoa hư ảo
    Cố đánh rơi một mảnh đời mình cũng không thể dừng chân
    Đêm
    Nhẹ nhàng một tiếng đàn ngân
    xin tiễn anh về cuối trời xa lắc
    Thôi thì giọt đắng cay chắt lọc qua năm tháng
    xin cứ trả hết cho người tình phụ những ngày xưa...
    Anh đi xa
    cuộc đời vẫn còn những ngày nắng ngày mưa
    còn những triều sương ướt đẫm vùng ký ức
    còn những nhịp tinh khôi của trái tim trong ngực
    cả những giọt đàn đêm vắng một mình tôi
    Tôi sẽ nhớ về anh
    kẻ lãng du đã về cõi xa vời
    Chỉ để lại cho đời
    những giọt máu tim mình thắm đỏ nỗi đơn côi...

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bài thơ duong_chieu_la_rung đã gửi tặng.
    Những bước chân trần băng qua đồng cỏ
    làm thành một con đường cho những kẻ yêu nhau...

    Gửi tặng bạn này:
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này