1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thà rằng một lần đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hard_of_life, 19/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng một lần đau

    Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời
    Để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa.

    Khi nghe bài hát này như sao ấy bây giờ nhìn thấy sự thật là như thế rồi chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Muốn bỏ tất cả tìm một nơi bình yên để quên hết những gì sự thật mà ta phải nhìn nhận.

    Con tim dại khờ chỉ mong muốn mình tìm thấy một sự thương yêu và có nhiều hy vọng vào nó. Cứ mỗi lần nhớ đến những gì đã trải qua là mỗi lần thở dài ngao ngán cuộc đời này.

    Sao cứ như thế mãi cơ chứ, người mình thích bây giờ càng xa lánh mình hơn còn gì nữa, đôi chân ngày nào còn bước mạnh mẽ cho dù có vấp ngã những gì cũng cố gắng đứng dậy đi tiếp, còn bây giờ đôi chân ấy như mệt mỏi quá rồi chẳng còn muốn đi nữa... Tôi phải làm sao đây ....

    [​IMG]
  2. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    he he he he!, Tôi nói thật nhé về nhà đóng cửa coi lại mình đi! Cho gì thì nhận được nấy mà!
    "Mình đối sử với người ta thế nào người ta cũng đối sử lại với mình thê và ngược lại"
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 19/06/2003
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu thì chẳng có chuyện như vậy đâu . Chưa chắc mình yêu ngừoi ta thì ngừoi ta sẽ yêu lại mình đâu . Nhưng mình đối xử tốt với ngừoi ta thì ngừoi ta sẽ đối xử tốt lại với mình là điều chắc chắn đấy !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  4. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu thì chẳng có chuyện như vậy đâu . Chưa chắc mình yêu ngừoi ta thì ngừoi ta sẽ yêu lại mình đâu . Nhưng mình đối xử tốt với ngừoi ta thì ngừoi ta sẽ đối xử tốt lại với mình là điều chắc chắn đấy !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
    [/QUOTE]
    Bây giờ cô ấy đâu còn muốn nói chuyện với tôi nữa thậm chứ còn không nhận mail nữa là. Nhưng tôi thấy có vẻ cô ấy thích người khác khen cô ấy hơn tôi nhiều và như tôi biết cô ấy như đang chờ đợi một người nào đó chứ không phải tôi.
    Hồi trước kia tôi rủ cô ấy đi đâu hay là gì đó thì cô ấy luôn từ chối tôi, nhưng khi tôi ở nhà chờ cô ấy thì cô ấy đi với người khác. Chán lắm tôi luôn luôn chờ cô ấy mỗi và bây giờ cô ấy nói nào là không thèm nhận mail của tôi và không thèm lam bạn với tôi nữa... Buồn lắm.
    Chẳng lẻ tôi đã chờ một người như thế sao...
    Cứ mãi nhắm mắt bước đi.........

Chia sẻ trang này