1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ?-ROCK-ROCK-THặ?,THặ? CỏằƯA ROCKFANS

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Dragon_lady, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    THặ-ROCK-ROCK-THặ,THặ CỏằƯA ROCKFANS

    Don't cry (thơ dịch)
    Hãy dịu dàng nói với anh bé yêu
    Những suy nghĩ ngổn ngang em cảm thấy
    Đừng buồn rầu em ơi đừng than trách
    Những đổi thay trong em anh đã nếm qua rồi

    Trái tim này chỉ dành riêng em thôi
    Nên thế nào cũng xin em đừng khóc
    Cả thiên đường đang chờ em trước mắt
    Nên thế nào cũng đừng khóc nghe em

    Một lời thầm thì, một nụ hôn quen
    Hãy trao cho anh trước khi em từ giã
    Anh sẽ giữ trong lòng tất cả
    Hình bóng em và tháng ngày đã qua...

    Trái tim này chỉ dành riêng em thôi
    Nên thế nào cũng xin em đừng khóc
    Cả thiên đuờng đang chờ em trước mắt
    Nên thế nào cũng đừng khóc nghe em

    Giờ đây em-có thể chỉ muốn quên
    Bỏ đi tìm cho mình một con đường mới
    Xin em nhớ anh chưa thừng gian dối
    Xin nhớ anh dù ta đã chia tay

    Và dù mai này mọi thứ có đổi thay
    Em sẽ thấy cuộc đời dầy màu sắc
    Dẫu chỉ có một mình nhưng anh chắc
    Cuộc sống của em sẽ tươi đẹp hơn nhiều

    Mãi mãi sau này chỉ duy nhất yêu em
    Nên thế nào cũng xin em đừng khóc
    Cả thiên đường đang chờ em trước mắt
    Nên thế nào cũng đừng khóc nghe em.

    Bài thơ này là của bạn Dragon dịch,thấy hay hay post lên cho mọi người cùng đọc






    TCHYA
  2. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Rất hay ! mặc dù không thích thơ lắm nhưng đọc cũng thấy xúc động ! vote cho DRAGON 5 " xao " !!!
  3. ironmaiden76vn

    ironmaiden76vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hay thật,dịch Rock đâu có phải là dễ thế mà bài này dịch rất nguyên ý và cảm động
    Bà con có thơ post lên đeee
  4. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Tuyệt quá đi mất.Cực xúc động đi.Vote cho tác giả 5 sao nhé.
    Led
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Plateau (Nirvana - Album Unplugged In New York)
    Cao Nguyên
    Và nhiều tay họp lại
    Thu hẹp những vùng đồi,
    Những bề mặt cao nguyên
    Bao la và già cỗi.
    Một số thuộc về tay
    Những kẻ lạ trên đời
    Số còn lại nhường ấy
    Vào túi người quen thân.
    Rồi bọn xướng ngôn viên,
    Với niềm tin thần thánh
    Tất cả hội về đây
    Cấy vào lòng cát lạnh.
    Tất cả những điều ấy
    Được hỏi để làm gì?
    Cùng những cú bắt tay
    Là tô điểm vùng đồi.
    Cầm lấy giẻ và xô
    Và sách về chim chóc
    Dù nhiều thứ mơ hồ
    Bọn họ nào e sợ.
    Ai cần có hành động
    Bọn ta có ngôn từ
    Cùng với xô và giẻ
    Lau sạch bề mặt rộng.
    Cao nguyên đã sạch bong
    Không còn một vết bẩn
    Mọi việc đều đã xong
    Họ ngắm nhìn thích thú.
    Rồi nhiều tay lại họp
    Nhòm ngó ngọn đồi bên -
    Miền cao nguyên kế tiếp
    Họ lại gần mon men.
    Kẻ thì bảo miền xanh
    Nhưng người khác thì bảo
    "Chính là Mễ Tây Cơ,
    Một miền đất tuyệt hảo!".
    Số còn lại liền phán
    Chắc như đinh đóng cột
    Đấy miền họ khai sáng
    Chứ chẳng phải vùng nào.
    Ôi những điều phỏng đoán
    Có giúp được gì đâu!



    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cô Dargon Lady nhé....nếu cô có Post thơ của tôi lên thì cô cũng hỏi tôi một câu nhe'. Không có gì quá quan trọng đâu nhưng bài thơ này với tôi có rất nhiều kỉ niệm về một người bạn gái của tôi, vì vậy đừng Pót thơ của tôi khi chưa hỏi tôi nhé
    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................
    Được sửa chữa bởi - LinhEvil vào 20/05/2002 10:41
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    sorry,sory,I'm sory!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hị hị
    TCHYA
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    khe` khe`. Lần sau bà chị ghi rõ suất sứ nhá.KHổ thân bị ổng nói cho.

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  9. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật là , I don'n want to believe...
    chán!
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Úi cha,bài Plateau Irish dịch hay thật,sát nghĩa thật đấy.
    But they were all just guesses, wouldn't help you if they could
    Còn ai có bài thơ dịch nào nữa không nhỉ?
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!

Chia sẻ trang này