1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH ĐỏằI ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏĂn...

    Hello, Lê Hà xin mở Chủ đề này, để mời bà con đối đáp thơ tình cho vui.....

    Mong bà con tham gia nhiệt tình và hết mình !

    Luật chơi như sau :
    * Chữ cuối của bài người này là chữ đầu của bài người sau. Trường hợp đặc biệt, nếu trong tiếng Việt không có từ nào bắt đầu bằng chữ cuối của bài trước, thì bài đối tiếp sau có thể bắt đầu bằng chữ trước cuối của bài trước đó .
    ** Mỗi bài có ít nhất là 4 câu


    Lê Hà vào trước đây:
    Em không tránh nổi, tình anh sét đánh

    Dòng thơ tình cháy bỏng trái tim em...

    Ngóng đợi làm gì anh hãy xem...

    Đang ào tới, ôm chặt anh trong mong đợi !
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Cháu chơi với bác Binladen luôn nhưng mà cháu không biết tứ tuyệt bác ạ cho cháu chơi lục bát nhé
    Đợi em trở lại vườn xưa........
    Nắng chưa ấm mặt đã mưa trong lòng
    Buông chi lời nói rêu rong
    Ta cùng ngồi xuống mở vòng tay ra
    Vui đùa quên chuyện đã qua
    Trao nhau nồng ấm vị tha của đời
    Rồi mai cách biệt muôn nơi
    Biết tìm lại được một thời vui qua...​
    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 28/11/2006
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    BN chẳng làm đc thư tứ tuyệt, cũng không tạo nên đc những câu lục bát. Thôi thì cứ hãy để trôi theo dòng cảm xúc và viết, vậy nhé!
    Qua mãi rồi những bình yên xưa ấy
    Rêu phủ nhoà chốn cũ mất rồi anh
    Nhưng em lại vẫn chờ, những hy vọng màu xanh
    Anh sẽ đến - một tình yêu rất mới!
    Phải, những kỷ niệm cũ đã xa, xa lắm rồi anh ạ. Hãy để tất cả đc ngủ yên, được chìm vào với thời gian đi anh....Em không muốn nối lại, dù vẫn chẳng yêu ai. Tự gặm nhấm nỗi cô đơn cũng là 1 điều khá thú vị, nó giúp em mạnh mẽ hơn rất nhiều anh ạ!
  4. haibara2006

    haibara2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em
    Thế mà giờ anh quay ngang bối rối!
    Mới hôm qua anh còn vui suốt đêm,
    Giờ cái gì cũng làm anh giận dỗi.
  5. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hehe! Chodom tiếp:

    Mới mùa đông trước em còn
    nay em bỏ chốn tình mình về đâu
    mùa đông trút lá thật mau
    em đi bỏ lại đằng sau những gì?
    Lâu lắm mới được thơ thẩn 1 tý he he! cám ơn cụ nhé.
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Gì em! Em nói cái gì..!..
    Sao em lại quá thầm thì bên anh
    Nhẹ nhàng,ngọt mát trong lành
    Để anh phải rối sao đành ..quên Em !

  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn anh, tâm hồn bối rối
    Nếu sống trên đời sao có thể xa anh.
    Nhưng Anh lặng lẽ, không một lời trách móc.
    Chẳng thứ tha và cũng chẳng oán than.
  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Than làm gì não ruột ư anh !
    Đừng vội đắng tím lời oanh thỏ thẻ...
    Vui đi nhé...Trái tim người trai trẻ
    Để tình yêu đủ sức tới nơi Em !

  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em lại giận anh,em giận anh
    Vì sao nắng gió chẳng yên bình
    Hay chỉ visao xa nơi đó...
    Em đã trốn vào một cõi quá mông mênh !​
  10. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác này chơi ác anh em rồi. DÙ sao cũng đáp lễ bác vậy.
    Mênh mông lắm, một mối tình cô độc.
    Chẳng chút yêu thương, chẳng chút dỗi hờn.
    Anh vẫn vậy, giữa mông lung ảo ảnh,
    Em cố tìm anh mà đâu thành bóng hình.

Chia sẻ trang này