1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thân tự làm nhưng (3 chấm) phải chịu
    Kiếp đoạ đày giữa những búa, đe
    Sẽ đến bao giờ mùa xuân nở rộ
    Khi khắp (3 chấm) còn những sai ...nhầm
    Sorry vì vấn đề "nhạy cảm" không nói ra được, đành thay bằng từ "3 chấm" vậy!
  2. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia với nha!
    Nhầm một chút để rùi hối tiếc
    Khóc đi em ôm hận ngàn thu
    Để mổi khi giật mình tỉnh giấc
    Nghĩ lại mình lại thấy tê tê.......
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tê tái lạnh gió đầu mùa giá buốt
    Gió mùa đông hay bởi trái tim băng
    Không biết nữa, đành lặng im quay gót
    Nắng ngày xuân sao mãi không về?!
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Về đi em ,em hãy về đi
    Mới là câu nói làm gì phải xa
    Cầm tay mắt đã lệ nhòa
    Ôm nhau chắc phải bài ca vô thường ! ​
  5. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    [blue]Về đi em ,em hãy về đi
    Mới là câu nói làm gì phải xa
    Cầm tay mắt đã lệ nhòa
    Ôm nhau chắc phải bài ca vô thường ! [/quote]
    Thường Xuân là ở đâu ta
    Mà ai dám bảo cùng nhà với nhau
    Ta đây vẫn trước như sau
    Thọ Xuân - Thanh Hoá như cau với Trầu
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trầu không bà thường ăn mỗi tối
    Vị nồng nồng cháu nhớ lắm bà ơi....
    Nhớ dáng bà chầm chậm đâm vôi
    Mùi trầu không quyện vào hương lúa mới....
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [size=3Mới hôm nào mùa Thu như chiếc lá
    Rơi trong hương thoảng heo may
    Phía trời xa là màu mây trắng...
    Đang ửng hồng e ấp Én liệng xa...
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 06/12/2006
  8. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xa em nhiều dẫu tình vẫn nhớ
    Mới ngày nào hai đứa hẹn nhau
    Những buổi chiều ngồi ngắm mưa ngâu
    Em nói thầm '' Yêu Anh Nhiều LẮM ''.....
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Lắm cái gian truân đang đợi em
    Trên thuyền hạnh phúc chưa đặt tên
    Em ơi !Ngày ấy còn đâu nữa...
    ...Dù vẫn biết rằng :"Em mãi mãi yêu ANH !"..​
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Anh quay gót bỏ lại sau cánh cửa
    Khung trời xưa với những bão giông
    Con thuyền em bởi đã sang sông
    Không thể quay đầu, dù biết trước là dòng thác đổ....

Chia sẻ trang này