1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Anh quay gót bỏ lại sau cánh cửa
    Khung trời xưa với những bão giông
    Con thuyền em bởi đã sang sông
    Không thể quay đầu, dù biết trước là dòng thác đổ....
    [/quote]
    Đổ đi cả gánh tình em
    Anh ngồi vớt lại chút men xưa tình
    Bao giờ cho hết một mình
    Bao giờ trở lại một hình đã phai
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Phai nhạt rồi chút tình nồng xưa cũ
    Gửi theo mây và để gió cuốn đi
    Nghĩ lại làm gì, anh hãy để thế đi
    Cho tất cả chìm sâu vào quên lãng.
  3. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phai nhạt rồi chút tình nồng xưa cũ
    Gửi theo mây và để gió cuốn đi
    Nghĩ lại làm gì, anh hãy để thế đi
    Cho tất cả chìm sâu vào quên lãng.
    [/quote]
    Lãng đãng chiều đông Hà Nội ơi
    Heo may về cuốn chốn chơi vơi
    Ai vội tìm ai nơi đâu đó
    Có về cho gửi một khung trời
  4. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Trời đêm đông không sao lạnh giá !
    Nước mắt người biết trả cho ai
    Sai muôn lần thân Cha ghánh chịu
    Hiểu lòng mình hai tiếng Cha Yêu.....
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Yêu biển khơi, thuyền hiểu mình dại lắm
    Biển mênh mông sâu thẳm đến khôn cùng
    Còn thuyền chỉ là cánh buồm nhỏ bé
    Để một ngày sẽ bị sóng vùi chôn
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chôn một nỗi nhớ
    Giấu một niềm đau
    Lòng ai tan vỡ
    Thương mối tình sâu
  7. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sâu trong lá làm bầu đi ngủ
    Nở **** xinh trong tháng ra đời
    Hỏi cha nó , là ai vậy nhỉ ?
    ''Chỉ có mi'' _ chiếc lá trả LỜI .........................
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    To Bc2 :
    Sâu sâu thăm thẳm một khỏang trời
    Đáy giếng xuân tình lúc đầy vơi...
    Nắng đổ một thời thì con gái
    Mưa Xuân lầm lũi ...chẳng nên lời !

    To Hoa_vo_thuong :
    Lời đó bây giờ có là chi
    Thân em đã quá độ Xuân thì
    Nặng gánh đời Xuân nâng xuân giấc
    Bỗng thức gối vò... chẳng làm chi !

  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chi chi là cái chi chi nhỉ?
    Tình tình là cái khúc chi chi
    Ái ái là nửa chữ chi vậy
    Người người tìm kiếm để làm gì?
    Éc... chuối cả nải... Hí..hí....
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Gì đó hỡi em sao lại vội
    Vần vi nóng quá hóa ra không !
    Quẩn quanh quanh quẩn vẫn là trông
    Nếu ở online lấy được chồng !

Chia sẻ trang này