1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chồng vào chỉ có mất tự do
    Một thân sung sướng chẳng phải lo
    Cái cảnh áo cơm,con nheo nhóc
    Mẹ chồng hắt hủi, ôi tự do!
  2. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Do đâu cái cảnh thế này
    Để cho em phải giải bày nỗi lo
    Tự do ai có mà cho
    Chị mà như vậy em lo muôn PHẦN !
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Phần này của chị
    Phần này của em
    Còn đây chú chuột
    Giành riêng chú méo.....
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Méo tròn em có biết không !
    Cũng là cái tỉnh cái tình Em Anh
    Phần vì nghĩa ******** thâm
    Phần vì em giữ cho riêng phận ĐỜI !
  5. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Méo tròn em có biết không !
    Cũng là cái tỉnh cái tình Em Anh
    Phần vì nghĩa ******** thâm
    Phần vì em giữ cho riêng phận ĐỜI !
    [/quote]
    bác ui-cháu xin fép đáp lễ vài con...cóc nhé
    Đời rộng lắm nào ai biết hết
    Dẫu có đi hết mọi nẻo đường
    Như thời gian -trải dài vô tận
    Và lòng anh-chẳng thấy bến bờ
    Mang tình yêu phủ những giấc mơ
    Muốn tìm dáng em trong hình người con gái khác
    Muốn tìm anh-em trên con đường quen thuộc
    Chẳng thầy bến bờ-cũng chẳng thấy em-anh

    Hehe -vần-luật cứ gọi là linh tinh beng- tập tành làm thơ tí - có j bác sửa lại cháu với nhé-cháu ứng tác đúng 10p đấy-:P]
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ....Anh đã có bao lần trăn trở
    Vì băn khoăn cho mối tình đầu...
    Và có lúc khóc thầm trong lặng lẽ
    Mối tình sau đau đáu.... khôn CÙNG !?
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Cùng nhau đi hết con đường phía trước
    đến ngõ cuối rồi anh lại chẳng thấy em
    ngã ba tình rùng rằng em phải chọn
    không có em anh vẫn đi nốt ngõ cùng
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    CÙNG đi với em đi anh
    Đên tận cúng trời cuối đất
    Nơi gặp nhau của tình em như biển cả
    Nơi dạt dào của hai đứa, bản tình CA !...
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ca đêm rồi lại ca ngày
    Lơ mơ nửa tỉnh,nửa phê....ái tình
    Trông ra rồi mới giật mình
    Hỡi ôi trai tráng , ngày xuân đâu roài?!
  10. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Roài sẽ đến một ngày ta chung bước
    Tay trong tay, sẽ chẳng thể xa rời.
    Em hy vọng một tương lai tươi sáng.
    Ta đến bên nhau, hạnh phúc dạt dào.

Chia sẻ trang này