1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng vẫn lặng lẽ trôi
    Dòng đời vẫn âm thầm chảy
    Anh đã đi rồi
    Về phía chẳng còn em....
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Em bước mãi trong dòng đời lặng lẽ
    Cố tìm quên trong nỗi nhớ chơi vơi
    Có thật trên đời còn hạnh phúc không anh?
    Hạnh phúc cho mình và cả để cho anh...
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Anh bước lẫn trong dòng đời vội vã
    Trốn chạy em bằng những cuộc vui
    Và thời gian thì cứ mãi trôi
    Ta xa cách...Đôi đường dòng kẻ....
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    KẺ Bắc người Nam hai dòng lệ chảy
    Anh xa em theo tháng năm buồn
    Trời tình bể khổ mưa tuôn
    Ướt vai hai đứa ....Em còn khổ ĐAU,...

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đau đớn lắm phút chia ly màu trắng
    Mưa nhạt nhoà phủ kín triền sông
    Em giờ là gái (sắp?!)có chồng
    Đành thôi lỡ dở tình duyên chúng mình....
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mình chờ nhau chi chờ nhau chi (chẹp... đang đợi sợ có ai post trước lại phải del thì mệt... hihị...)
    Rồi sẽ đến lúc phải chia ly
    Phượng hồng vương vương kìa ai khóc
    Nước mắt quanh quanh ngân ngấn mi
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    MÌNH MI thôi tình yêu của tôi
    Thì em hỡi nó vo tròn quá nhỏ
    Cái khổ đâu lại là từ gian khó
    Đẻ em anh có một khỏang trời RIÊNG !

  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Bác này ghê thật...Đối cả đôi! Em làm tý !
    Riêng em, anh chớ vội buồn nghe
    Vì đã có trong trong lời yêu thương lắm
    Đã bao lần chạy tìm trong hương nắng
    Và xém bao lần ...cánh phượng buông RƠI !
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Rơi qua kẽ tay...Mối tình đầu vụn vỡ
    Để bây giờ lỡ dở chuyến đò ngang
    Thu vừa tàn và đông đã sang
    Xuân của cuộc đời héo hắt....
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    HĂT lên vách thác chơi vơi
    Một dòng sông của cuộc đời nhẹ xuôi
    Chảy hoài chảy mãi sông ơi!
    Đừng cho héo hắt một thời thanh XUÂN ! ​

Chia sẻ trang này