1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Riêng cháu chẳng đồng ý
    Cách đối đáp này đâu.
    "Mi thôi" là gì nhỉ?
    Tách ra đau cả đầu....
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU anh nghĩ gọi tình yêu thân thiện
    Tình của "tao" sao nhỏ vậy ư !
    Hôm nay cho đến bao giờ...
    Đối cho bật dậy bất ngờ ..ai YÊU !
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Xuân vẫn hoài xuân em vắng anh
    Xuân trao tình mộng ngỡ mong manh
    Em đâu biết tuổi rêu phong nhớ
    Chỉ biết xuân sang rộn rã tình...
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    TÌNH em cháy bỏng tình anh
    Không còn tơ liễu buông mành đợi Xuân
    Em ơi , đã kiếp phong trần...
    Thì ta cũng để phong trần ,,,,buông CÂU !​
  5. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Câu hát xưa em còn bao giờ nhớ
    Để người đi, người chẳng thể quay về
    Bao năm rồi, một người hằng ngóng đợi
    Một dải yếm đào, lơ lửng mãi....ven ĐÊ
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    ĐÊ vắng chiều hôm một ai đứng đợi
    Mỏi mòn con mắt ngóng trông
    Anh đã xa vời như đang ở mênh mông
    Khi phượng đã bao lần thay hoa MỚI !

  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    MỚI hôm nào anh tạm biệt em
    Sao đã vội nao lòng cho quá khứ
    Mỏi mắt em ơi nhưng đừng tư lự
    Khi Phượng Hồng đã bao vụ ra HOA !

  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hoa dã quỳ cháy bước em đi
    Ánh nắng cao nguyên rực rỡ
    Như ánh mắt em có lửa
    Nhìn về muôn vì sao....
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Sao người lại ở xa đến thế
    Để đêm đêm lệch múi giờ riêng
    Và hằng đêm ta vẫn triền miên
    Nhớ thương người qua từng tin nhắn....

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 15/12/2006
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nhấn lại cho em lời của gió
    Của ngàn thông reo những bước em đi
    Gió lặng thông nhắn lời nói thầm thì
    Khi giông bão lời của ngàn tiếng GỌI !

Chia sẻ trang này