1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Gọi tên anh trong cồn cào nỗi nhớ
    Trong cô đơn khắc khoải bóng hình anh
    "Người nguy hiểm" chưa một lần gặp mặt
    Vậy mà thương, mà nhớ, thế mới...tài
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    TÀI quá chứ em ai tài được vậy
    Lời của yêu chỉ khi chưa nhìn thấy
    Bỗng mông lung khi anh được gặp em
    Ước gì Thành phố lên ĐÈN !

  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Đèn quê mình ngọn tỏ ngọn lu
    Bây giờ em đã hết ngu
    Em lên thành phố kiếm xu về XÀI
    Come on now ...................................???
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    XÀI gì mà thế hỡi em
    Hai ta vốn sẵn vẫn quen bóng mờ
    Chuyện tình câu chuyện bâng quơ
    Về quê ta được ...được nhờ bóng LU !

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Lu mờ, ôi ánh đèn quê
    Trời chiều chập choang, mô tê đường về ?
    Đành ra bãi cỏ ven đê
    Ngồi đợi trăng đến soi, tê - đường về

  6. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    vào đây nhiều thơ hay quá mà em thi ko biết làm thơ em phải lam gì bây giờ? nghĩ mãi chẳng ra vậy em xin cáo lão sớm vậy
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    VỀ đi em ,em hãy về đi
    Dù rằng cái cảnh đường quê gập ghềnh
    Anh đi có nỗi chênh vênh
    Phía sau có ánh cuối ghềnh trăng SOI !

  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vợ đẹp chỉ tổ đau lưng
    Chè ngon tức bụng
    Điếu thông nặng đầu
    Những người thường xấu như ma
    Đến khi chồng cưới
    Cũng đẹp được ba bốn ngày
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sai luật dối rồi...Tha nha...
    NGÀY em đến bỗng bừng lên ánh đỏ
    Má em hồng lan cả sang anh
    Em ơi, sương đọng sao đành vậy...
    Giọt lẹ đêm qua...Em biết bước vào ĐỜI !
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Soi hồn trong mắt biếc
    Thấy thương ai bao nhiêu
    Soi hồn trong gương sớm
    Thấy nhớ ai rất nhiều....

Chia sẻ trang này