1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Anh thường nói với em về gió
    Thổi mây đi ban nước cho đời
    Và gió kìa trong làn tóc rối
    Đùa với em , hai má ửng hồng !
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    HỒNG hồng làm sáng má em
    Cho thêm ửng cả một vùng lửa yêu
    Anh ơi !Cái lạnh bấy nhiêu
    Vừa đủ để cả một chiều yêu THƯƠNG !

  3. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thương thay chú bé mồ côi
    cuộc đời em lang thang trong bể khổ
    cố lên em chú bé ơi
    Tôi sẽ giúp bằng tất cả tấm lòng
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Lòng em đó, anh cứ "soi" cho kỹ
    Kẻo không sau lại hối hận đòi li (dị)
    Bắt em ký vào cái đơn kỳ kỳ
    Mất sạch cả ...nguồn tiền hàng tháng![r33)]

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    THÁNG năm của em gói gọn lại đi
    Làm hành trang nhẹ nhàng vào ngày mới
    Lời tình yêu đang còn mời gọi
    Em lên đường đừng nặng trĩu con TIM !

  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tim ai thổn thức
    Khóc òa
    Buồn thương day dứt ướt nhòa tháng năm
    Hôm qua gác trán ai nằm
    Nửa đêm thức giấc... măm măm... xôi gà....
    khà,,,khà.....
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    GÀ sao lại là của em
    Của em là phải cái con gì gì !
    Nếu Gà em cục tác đi...
    Nhớ chạy chậm chậm thì còn anh THEO !

  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Theo em hoài làm giề hỡi...cún
    Về đi anh, trở lại bến sông xưa
    Nơi có vợ thương yêu anh đang đợi
    Đàn con thơ cũng vẫn ngóng...mồi

  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mồi thơm, mồi thảo mồi bỏ đi đâu....
    Bình buồn bình nhớ bình khô tong tóc...
    Mồi về mồi khóc...
    Nước mắt bình vôi.....
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Vôi tôi phải đi với trầu
    Hoà trong lá thắm ra màu đỏ au
    Lại thêm với một miếng cau
    Ra màu son sắt, ,"mút" ( kẹo mút) ư? Chả xèm!

Chia sẻ trang này