1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chờ ai má lúm đồng tiền?
    Đợi ai răng khểnh, đen huyền tóc mai?
    Mong ai tròn lẳn bờ vai?
    Thương ai mắt biếc chờ ai ... bây chừ?
    kekekek....
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chừ đây,anh hỏi thật em
    Chờ không mỏi mắt cái lòng mỏi không?
    Bờ vai tròn lẵn ....chờ mong
    Tựa ai ai tựa mà lòng...nhớ nhau !

  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    ^ làm khó anh em nhá!
    Nhau lau một khiếp sinh tồn
    Chị sâu bò ra khỏi ổ
    Lũ kén oằn mình trong nỗi nhớ
    Chăng màng kín cả dòng sông..
    kekekeke <-- thơ với chả thẩn. Đang ngứa mồm! Pà con đọc tạm. kekekeke....
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sông kia bên lở bên bồi
    Gặp cơn giông đến sóng dồi bến xa
    Ven bờ cải đã ra hoa
    Gió vừa hiu thổi dạt dưa gãy ngồng

  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ngồng cải vàng
    Chấm mắm cáy
    Ngon tuyệt
    Cú mèo!
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mèo là em anh vẫn thường đùa thế
    Khi en dụi vào, khi ôm ấp bờ vai
    Nhớ nhau là thế không sai...
    Ngước nhìn thấy cả trong ngoài ...nhớ nhung !
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhung lụa một đời vẫn thế
    Lầu son gác tía cao son
    Trăm năm nỗi nhớ cũng mòn
    Lườm một phát cho héo hon cả đời!
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế, em ơi là thế
    Kiếp trầm luân thôi kệ kiếp trầm luân...
    Em anh xa cũng như gần vậy !
    Tứ thơ tình đừng tuyệt mối bang giao !
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa!
    Trời đã giao mùa
    Má hồng ửng đỏ trêu đùa gì ai?
    Gió lùa từng sợi tóc mai
    E lệ chúm chím với hai suối huyền! (ý là mái tóc huyền buộc 2 bím ấy... ekkeke...)
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Huyền là đen,mái tóc đen huyền
    Như suối chảy bên bờ vai tròn lẵn
    Má ửng hồng em tôi cười trong nắng
    Như một thời thiếu nữ của em tôi !

Chia sẻ trang này