1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Lắm ...em thương anh nhiều lắm
    nhưng ghét vì anh không tắm
    Bên anh như ngồi bên hũ mắm
    ôi chao , cái mùi gì đâu mà quá khắm ..
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Khắm khẳm chiều hôm em nhớ anh
    Nụ hoa hàm tếu màu xanh xanh
    Vương vẩn mùi thơm hồng tiểu muội
    Cầu cho đến tết về nhanh nhanh....
    To Chip: Mấy vần thơ của Chíp qủa là có mùi... hì..hì..hì....
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhanh đến bất ngờ cái rét buổi đầu đông
    Thương mùa thu lặng thầm đi qua ngõ
    Chiếc lá rụng khẽ khàng vương trên cỏ
    Và mùa đông lại đã bắt đầu....
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 18/12/2006
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    ĐẦU Kia giọng thẻ oanh vàng
    Đầu này nghe cái oang oang ấm lòng
    Một thời buồn cảnh chờ chồng
    Bao ngày mong cái đèo bồng tự NHIÊN...!..


    NHIÊN gì nhiên mãi vậy em !
    Anh chờ sao chẳng tự nhiên chút nào...
    Bây giơ lại ước lại ao
    Tứ thơ yêu lại ra vào cùng ANH !

    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 19/12/2006
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn phong trần như thuở mới quen em
    Chiếc jean xưa vẫn nguyên màu bạc thếch
    Đôi dép cũ đã sờn thêm một góc
    Còn tình anh cũng bạc theo tháng ngày...

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    NGÀY xưa em như con sáo
    Sống vô tư em chẳng thấy buồn
    Từ khi anh bỏ đi ...buôn...
    Tình thì lỗ nặng...Em còn vô TƯ ???

  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tư tình mắt liếc
    Biếc lòng ai ru
    Cái đầu ngắc ngư
    Là con kiềng kiễng...
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Kiễng cái chân cao
    Để gần anh nữa...
    Trái tim thắp lửa
    Đầy những yêu thương

  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    THƯƠNG em một chút lao xao...
    Con tim như được đi vào cõi mơ
    Tình ơi sao vẫn bơ phờ
    Kẻ Nam người Bắc mong chờ ai ĐÂY ?

  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đây một nỗi nhớ
    Em tung lên trời
    Thả theo chiều gió
    Khúc nhạc chơi vơi...

Chia sẻ trang này