1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    VặI 'i mỏằTt chút buỏằ"n ...yêu
    Đỏằf cho sỏằ'ng lỏĂi mỏằ-i chiỏằu nhỏằ> mong
    Lỏằi thặĂ mỏưt ngỏằt thanh trong
    GỏằYi dạm theo mÊi cĂnh 'ỏằi ONLINE !

  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Online mỏằTt buỏằ.i chiỏằu tà
    Chỏằ email tỏằ>i nhặ là 'ỏằÊi ai
    Tơnh ỏÊo nhặ thỏằf ngày mai
    Mong manh, dỏằ. vỏằĂ làm hai chia lơa...
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    LÌA xa lạ lắm đi thôi
    Cái gần thì mất, xa xôi ...không còn !?
    Chút tình gởi gió mồ côi
    Bao giờ lại có một lời online !?

  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=Le_Ha:
    Hic...iem ko bít nàm thơ 4 chữ...nhớ ngày trước khi chia tay trường THPT, có cô bạn cứ ép iem phải làm vài câu thơ để tặng cô ấy trước khi chia tay mùa hè, chia tay bạn bè và trường THPT iem ngồi "nặn" mãi mới được 1 câu.
    Mùa hạ mùa chia ly
    Giọt nước mắt tràn mi
    Long lanh đôi mắt biếc
    ...Đang vòi vĩnh làm thơ...
    Đúng là thơ con cóc của tuổi học trò, nó chả ra vần ra điệu ra mùi gì cả. Bực mình quá mới đi học làm thơ...được một thời gian có chút tiếng tăm trong làng thơ con cóc...Trong một lần về quê dự đám cưới ông anh họ có gặp 4 người làm nghề "dao thớt" (mổ lợn) họ giúp mình thịt mấy con heo và mấy con bê...Đêm về, rượu ngà say, ánh trăng thu nó cứ thế nào ấy khiến cả những người hàng ngày chỉ biết cầm dao cầm thớt cũng phải hứng tình (tình thơ nha )...thế nà họ cá cược tớ nàm thử 1 bài thơ...Tớ cũng ứng đáp nuôn 1 vài dòng cho "đêm say" đó. Hôm sau về hoàn chỉnh nó ra mấy câu thế này.
    Tưởng như còn ở bờ mương
    Nhưng không tớ đã nằm giường hẳn hoi
    (ai đưa về nhà thì chịu)
    Đêm về giá lạnh sương gai
    Giật mình tỉnh dậy biên ngay mấy vần...
    Hôm qua đã hứa chú Tuần
    Chú Xuân, chú Ổn, chú Hàn Cường làm thơ
    (...)
    Vậy là sau khi tỉnh rượu lúc nửa đêm đã có bài thơ 6-8 dài khoảng 20 chục câu mà sau này nó nổi tiếng trên các "bàn nhậu"...Ai có nhu cầu thưởng thức, xin mời lập room..nhậu nhẹt vào một ngày nào đó mà tớ "không bận" nhá...
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Online kiếm một chút tình
    Dù trong hư ảo, có còn hơn không
    Nhiều người cứ bảo lông bông
    Nhưng mấy ai nói chữ "không" với tình???

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tình ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm có biết duyên gì hay không
    Khi out vẫn thấy mông lung...
    Đến giờ en-ter biết còn cái CHI ?

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    "Chi", quẩn quanh vẫn cái chữ "chi"
    Sao ghét nó thế, trời ơi là trời
    Chẳng nhẽ lại đối nửa vời
    Còn ra thể thống, thơ từ cái chi?!

  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    CHI chi là cái chi chi
    Tình yêu cũng phải biết đi biết về
    Em ơi,đừng nóng ruột nghe
    Một ngày nào đó "IU" về với EM!

  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Em thường buồn khi heo may về qua ngõ vắng
    Ngước mắt nhìn...Lá đã chuyển sắc thu
    Một cơn gió thoảng qua...vương chút buồn của nắng
    Hanh hao đến rồi...Anh vẫn mãi xa em...

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 20/12/2006
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em mang theo biệt hiệu "hoa" buồn
    Vì cuộc sống chưa một lần nở nụ
    Liệu có phải cuộc đời trầm mặc
    Nụ cười hiền cũng pha lẫn trầm TƯ !

Chia sẻ trang này