1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thềm nhà ai còn vương hoa tím
    Để ai về...chuốc lấy bâng khuâng
    Ai ơi có hiểu tình duyên ấy
    Có biết cho ai mối tình câm...

  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    MANG theo một mối tình nghèo
    Lội bao nhiêu suối bao đèo em ơi !
    Lên đỉnh em tưởng tói rồi
    Em ơi,cơn gió thổi bài tình CÂM !
    CÂM rồi một chút tim ơi.
    Sao không thổn thức như đời buồn vui
    Thương em sao dạ bùi ngùi
    Để cho giếng lặng...gầu đời buông DÂY !

  3. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  4. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    muon lam tho tinh ma khong biet lam
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Phai sắc tím bằng lăng
    Chiều hè nghiêng vai nắng
    Tuổi thơ ngây trong trắng
    Đã xa lắm còn đâu....

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ĐÂU rồi những tháng năm xa vời vợi
    Gém vào đời mong mảnh ánh trăng suông
    Thảo nguyên xanh len lỏi một con đường
    Là suy nghĩ mối tình đầu ...tan ...VỠ...

  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Vỡ rồi bong bóng tuổi thơ
    Cơn mưa cuối hạ bạn chờ đợi tôi
    Nụ cười tỏa nắng bờ môi
    Hôm qua còn lặng vỡ rồi hôm nay...
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    NAY đã vỡ rồi của em tôi
    Cái bong bóng đó của tình đời
    Bờ môi chưa cạn lời của gió
    Mà sao đã vỡ hỡi em ƠI !

  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ơi ngày xưa , cái thời ..chim với ****
    Rủ nhau trốn học để rong chơi
    Nhớ cả những buổi chiều ấy cùng tớ tập bơi
    Suýt chết đuối, cả hai ho sặc sụa...

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    SỤA sặc ngày xưa giả vờ thôi...
    Đến hôm nay tớ đã biết rồi...
    Cái hôm ,hôm ấy mình cũng sợ...
    Chết đuối đâu mà hô hấp ĐÂY ?!

Chia sẻ trang này