1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    QUÊ ta nắng thảm trải bốn mùa
    Nhẹ tênh con gió thổi về từ khơi
    Mái chèo thuyền thúng lả lơi
    Chênh vênh sóng dội biển trời nhẹ TÊNH !

  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tênh nhẹ thuyền nan lướt trên sông
    Mái chèo khuơ nước bỗng...ngập ngừng
    Ồ ai đang hát sao buồn thế
    Nghe chạnh lòng thương, nhớ cố nhân...

  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đến thăm em gái xưa
    Mắt liếc đong đưa gót ngọc rời
    Anh tiếc không đi phương trời mới
    Để được cùng em ngắm mây trôi
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trôi dạt về đâu, mảnh tình xưa
    Kéo theo bao nỗi nhớ vô bờ
    Dù ai lạnh nhạt, ai hờ hững
    Ai vẫn nơi đây, ai vẫn chờ.

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    CHỜ anh em vẫn chờ anh
    Dù cho mây dạt sương đành đậu vai
    Chờ anh em biết chờ ai ?
    Mà ai không đợi mà ai không CHỜ !?

  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    CHỜ nhau sao quá lâu rồi
    Sao anh không đến để còn ...đợi anh
    Giọt sương ẩn thóang bên thềm
    Lanh canh gọi nắng làm mềm gió XUÂN !

  7. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến rồi bên ô cửa sổ
    Giọt nắng vàng heo hắt trái tim non
    Em đến , rồi đi mang theo tất cả ,
    Để hồn anh thơ thẩn ngóng xuân Về
    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 24/12/2006
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    !VỀ đi em ,em hãy về đi
    Đừng để sóng tràn vào bờ quá mớm
    đừng để bọt dung dăng chút gợn
    Đừng để doi cát tràn lấp Dã Tràng YÊU

    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 24/12/2006
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì , để tiền uống rượu
    Sống cô dơn cho gái " ló " xèm !

    Khè khè ! Vỗ tay nào pà kon !
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này