1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    TRẮNG trong ngọn gió vô hình
    Gởi theo bao nỗi nhớ mình của ta
    Nhớ từng giọt nắng hiên nhà
    Nụ hôn gió gởi từ xa về MÌNH !
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mình về một cõi bơ vơ
    Còn em về với ...con thơ cùng chồng
    Xin đừng chờ đợi ngóng trông
    Tình duyên đã đứt, còn mong nỗi gì ?!

  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Gì mà em khổ vậy em tôi...
    ................................................
    ................................................
    .............................................RỒI !

    Đi tiếp kách vê say quá....thông cảm nha !
  4. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    tgiúp và tiếp chưởng bác le_ha]
    j ` mà em khổ vậy em
    cuộc đời này biết bao điếu thú vị
    nước mắt ơi đừng chảy nữa
    mọi chuyện khổ đau đã qua hết rồi
  5. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày dài đã qua
    và ta đang mơ vè những ngôi sao
    chỉ mong 1 ngày sẽ đến
    và ta sẽ là ngôi sao sáng ngời
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    @ Le_Ha: Hic, cháu thua bác wa!
    @ WL: ku đối thơ kiểu rì mà hay...ho dzịa??? Thui đc roài, tạm cho wa. Để BN đối tiếp vậy .

    Ngời trong mắt biếc
    Là những vì sao
    Sáng giữa trời cao
    Một tâm hồn trẻ.

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 29/12/2006
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    RỒI một ngày anh gém cả vào thơ
    Những trăn trở một cuộc đời phiêu bạt
    Để có phút đựơc ngồi nghe biển hát
    Cái du dương đã có một lần:... xuân TRẺ !
    TRẺ ,mãi ư em, cái đẹp của tình nồng
    Cái để sống mỗi lần anh vấp ngã
    Bến bờ xưa mỗi lần anh đi quá....
    Xuân trẻ cho anh vời vợi những yêu THƯƠNG !

  8. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    em làm thơ dở lắm ah chị ???
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thương cho ánh mắt buồn ngày ấy xa xăm
    Em hoá đá trong cái nhìn diệu vợi
    Đưa chạm tay vào ánh buồn để rồi mình thành người có lỗi
    Kỷ niệm vỡ oà trong ký ức thời gian ....

  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Không sao đâu em, bài này hay hơn bài đợt trc rùi đấy --> kó tiến bộ. Cố lên heng! Đối tiếp từ "Gian" của chị đi nào!

Chia sẻ trang này