1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    GIAN dối gì đâu cái mắt của anh...
    Võng liếc xuống cái buồn nghe tim em hát
    Dồn dập tuổi Xuân nắng ấm mai nay...
    Cái xa cách đã trở nên... diệu VỢI !

  2. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    gian dối làm chi vậy em yêu
    đâu mua tiền bạc được hạnh phúc
    cái chính là tấm lòng chân thật
    mãi mãi cuôc đời này LOVE YOU
  3. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    OÉ < bác Le_ha tranh thơ của cháu
    ko chịu ko chịu
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chậm bảy phút mà còn đòi gì...Nhưng thôi ! YOU nha !
    YOU là em mà cũng là anh...
    Vì giới hạn tiếng Anh là thầm hiểu
    Bước em đi dù còn nhiều cái thíếu
    Chỉ thiếu tình là ai (I) hiểu hơn YOU !

    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 30/12/2006
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    YOU ơi ! Sao chẳng love mi ?
    Để ai (I) phải lặng đêm dài sad nai !
    Tinh sương ai (I) thấy bóng ai
    Lướt qua ngọn gió online bã BUỒN !?

  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    BUỒN sao một buổi chiều hôm
    Online vắng bóng bồn chồn mắt ai
    Thức thao thao thức đêm dài
    Pi-ci (PC) đã bật bóng ai vẫn MỜ !

  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    MỜ ảo rồi cũng được tìm ra
    Hương Xuân khi đã tỏa chan hòa
    Cái duyên đã bén thì em hỡi
    Chờ đợi một lần được bước QUA !

  8. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    Qua thời gian chờ đợi
    Sao em không về với anh
    Sóng vẫn ôm bờ như muôn thuở
    Chỉ còn em _ Vô tình trước tôi
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tài liệu tham khảo !....
    "...Khi dựng cái topic này lên tôi thích quá...Chợt rùng mình khó quá cho tôi...Cô bạn ngày nào bảo tôi vào box véo cho tôi ba cái liền thâm một bên hông ! Thì ra mình nghĩ ra là vậy bay **** thế...mà không hiểu hết...Còn các cô thì hiểu hơn cả chờ đợi... Khổ cho mình không cơ chứ...
    Rồi một ngày nọ Em tôi không còn ngúng nguẫy nữa...Hô một tiếng phạt ANH ! ôii...Trời ơi ! tôi bị phạt về tội...Xúi dục cô ta bước qua chờ đợi...Và tôi thì lãnh đủ...Thâm hông !
    Topic này không phải của đàn ông...mà chỉ được nói hộ các cô thôi...Hãy một lần bước qua chờ đợi...có phân biệt ai đâu... Ai chờ đợi và ai cũng bước qua.Thế mới có cảnh quay cận :Em như chiếc là lặng lẽ xao xuyến rơi về phương anh...Rồi có chàng trai chạy về nơi tung tỏa tóc mây...Tay trong tay một ngày diệu vợi....
    Thế mà tôi bị ba cái véo hông !!!..."
  10. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    Chờ đợi , chờ đợi và chờ đợi ... có muôn vàn lý do để được chờ đợi ! mấy ai bước qua được lằn danh giới mong manh để thật sự hưởng thành quả của sự chờ đợi ?
    to LH : sự chờ đợi sẽ luôn là đoá hồng đỏ được bảo vệ bằng những cái gai

Chia sẻ trang này