1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Về đâu anh hỡi? khi anh đã xa rồi.
    Mang chút buồn, bâng khuâng và nuối tiếc.
    Mang theo hơi ấp, để lại em giá lạnh.
    Giữa chiều đông, phảng phất gió cuối mùa!
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Về quê anh một buổi chiều nắng trải
    Cỏ ven đê với những vạt heo may
    Lúa rập rờn thẳng cánh cò bay
    Bỗng nhớ lắm cánh đồng nghèo quê nội ....

  3. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    NỘI trong cái chuyện tình yêu
    Sao anh khéo chọn lối đi về...
    Đường làng đẹp thế không qua
    Sao anh tựa mái đường đê qua NHÀ !

  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Biển nhớ chậm chân nên thay bài khác đê, kekeke
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh có một vườn rau
    Nhà em có 1 đàn bò sân sau
    Chiều chiều bò sang ăn rau
    Còn anh sang đó ...cùng nhau ...gật gù
    Được vangtrangkhoc68 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 03/01/2007
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    GÙ gì mà gật thế anh ?
    Bò gì ăn được cải xanh thế àh !
    Trải qua một cuộc can qua....
    Bò ăn rau cải còn ta gật GÙ !?

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhà em nghèo làm sao dám kén
    Phận sang giầu chẳng đến tay em
    Chốn quê nghèo nhưng cuộc sống ấm êm
    Em vẫn chọn, dù "chiều đông gió mùa phảng phất " !

  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Gù vì cái gật mà ra
    Uống cho lắm rượu thành ra gật gù
    Hết gù rồi chuyển sang tu
    Cho đến cái sự áo quần thành ...phơ phất

  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    PHẤT phơ mảnh áo dính thân
    Thương anh,em lại đem quần sang cho
    Nhìn anh cái cảngh co ro
    Cái chai kẹp nách...em lo quá CHỪNG !​
    Được visaobinhyen sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 03/01/2007
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chừng nào anh mới hết say
    Chừng nào anh mới tỉnh cơn phê này
    Để em còn biết lo rày
    Răn dạy con cái, để chúng chớ hoài hỏng hư !

Chia sẻ trang này