1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Hàng cây ngơ ngác trước sân
    Như chưa đoán nổi bước chân người về
    Người về lúc tỉnh lúc mê
    Lúc ........ Lúc .......... bờ rào
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Rào rào trời đổ cơn mưa
    làm anh nhớ lại nhưng trưa mùa hè
    đứng bên bụi chuối buồn...tè
    thấy em đến đó mà...tè chưa xong
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, chị pó tay với em roài đấy Đốm ạ!
    Xong roài đấy, đi tong bụi chuối
    Ngày úa vàng, chẳng thế đơm hoa
    Vì có kẻ trưa nào cũng thế
    Hễ lên cơn là đứng ..buồn tè !
    PS: khổ thơ này chỉ để dành riêng cho ku Đốm, kấm ai đối lại!
    Xong một khúc nhạc mùa
    Đông trôi qua thật nhẹ
    Hè rướn mình thật khẽ
    Nhường phía trước cho xuân ...

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    XUÂN giục vào đi anh của Em
    Hồng hoang chồi nhú đã thành tên
    Nắng nhạt vấn vướng Xuân vừa tới
    Cánh én xuân tình chới với BAY !

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Bay cao nhé, kỷ niệm mùa cũ
    Nụ hôn xưa tím ngắt buổi chiều
    Mãi bây giờ hồn vẫ phiêu diêu
    Khi đông đến, và gió mùa thổn thức ...

  6. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Tè khéo không mùa màng mất vụ
    hoa bên vườn chẳng thể nở ra
    Amoniac ta phang
    cây đâm trồi bén hơi của quý
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    THỨC dậy hay là ngủ tiếp đây ? !
    Puskin đã gọi thốt bao lần
    Em như giấc mộng chìm lắng nước
    Nơi êm đềm là khoảng nước rất SÂU !

  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu tham khảo ::
    " Mặt trời đang mọc đàng Tây
    Thiên hạ sống trên trái đât này...
    Ngơ ngác ngạc nhiên và tự hỏi...
    Thức dậy hay là ngủ tiếp đây !? "...
    Thơ PUSKIN !
    Giai thoại kể lại rằng :
    Khi cả lớp đang học say sua thì cũng có một trò say sưa ngủ...Thầy gõ bài yêu cầu phải đọc ngay một bài thơ . Puskin,cậu học trò nổi tiếng này đã bật dậy đọc luôn bài thơ trên...Tuyệt vời !
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 04/01/2007
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Sâu thăm thẳm biển xanh mênh mông lắm
    Chứa khôn cùng bao hạnh phúc, khổ đau
    Để bây giờ và tận mãi về sau
    Biển hiền dịu, luôn ấp ôm che chở .

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    CHỞ nặng tình em nữa đó em ơi !
    Là câu hát biển thương ru em ngủ
    E ấp dịu hiền đấy chứ
    Sao khôn cùng hạnh phúc với khổ ĐAU !

Chia sẻ trang này