1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đông sắp qua rồi, em biết không?
    Sao chửa sang sông ! Hỡi má hồng?
    Vỏ ốc năm nào em phong kín
    Sao không rộng cửa đón tình nồng?
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ĐÔNG vẫn hát khi một chiều gió lộng
    Thì hòang hôn còn tím đến khôn cùng
    Tân chân trời trời biển biết sống chung
    Và nơi ấy cuộc giao hòa trời BIỂN !

  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Biển tím sẫm, hoàng hôn chiều sóng vỗ
    Tận chân mây trời vẫ đứng lặng thầm
    Chỉ khi nào lòng biển bao dung
    Trời mới dám tỏ tình : " I (ai) iu biển "

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    BIỂN là bốn mùa nắng gọi
    Biển là cõi nhớ mênh mông
    Biển là muôn vàn câu hỏi
    Vì Em mùa xuân tươi HỒNG !

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hồng lên sắc thắm
    Chiếc miệng nhỏ xinh
    Hàm răng trắng tinh
    Vì dùng ...close up ![:
    D]
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    UP mở làm gì mãi vậy em...
    Giọng cười anh đã thấy quen quen
    Nữ hoàng lấp lánh men gương trắng
    Lanh canh...khanh khách..nhộn diễn ĐÀN !

  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Đàn xưa dẫu đứt dây tơ
    ta gom câu hát làm thơ tặng mình
    " Ối a gió lại gieo tình
    bên kia sông nước phận thuyền lênh đênh"​
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hay thế ...mới biét con cào cào ! ​
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ố, phạm luật kìa
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nghe ra đúng luật thì bác LH phải đối từ "Clóe up" của cháu cơ. Nhưng ko sao, năm mới kần ...thoáng --> xí xoá dzậy

Chia sẻ trang này