1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Nội vẫn cười _ nụ cười nhân ái
    Cười với cháu_ thằng cháu ngây thơ
    Để giờ đây khi hết những giấc mơ
    Cháu sẽ về với Nội , nội nhé ?
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    NHÉ em đừng nhé vội buồn...
    Mùa Xuân đang đẹp trong hồn ý thơ
    Thỏa bao năm đợi tháng chờ
    Sầu ôm một cõi bơ vơ cuối CHIỀU !

  3. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU một mình lang lang trên phố
    Nhớ bóng hình ...... giờ đã bên ai
    Em nơi ấy tìm vui bên người ấy
    Còn mình anh .... lạc lõng .....
    ... Chiều đơn CÔI .....

  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Côi cút lòng ai trong một buổi chiều buồn
    Nhìn khói thuốc mơ màng người xưa cũ
    Ai bây giờ chắc ..ấm no đầy đủ
    Nhớ chi ai rách rưới, nghèo nàn

  5. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Nàn nồng có được nồng nàn
    trăm năm dẫu có ngập tràn lợi danh
    đêm về vẫn cứ mình anh
    yêu thương vụt tắt huống chi nồng nàn​
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    NÀN nồmg có được nồng nàn hở em ?!
    Giọt sương động lại trắng đêm
    Sớm mai bỗng lóe theo hương hoa đời
    Ngày dài....... em lại chơi VƠI !

  7. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vơi vơi một đám ồn ào
    Các ông tranh cãi, của ... người nào bé hơn ?
    Tuyệt Tâm văng bọt hùng hồn:
    " Của tôi bảo đảm bé con nhất đời
    Xinh girl bà thích mê tơi
    Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày "
    ku Đốm gân cổ nói ngay:
    " Của tôi bé lắm, gọn tay dễ cầm
    Cô em vợ vẫn khoái thầm
    Ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi "
    Ô A ( KOA ) ngoác miệng chen lời:
    " Của tôi dứt khoát, bé thời tí teo
    Chị vợ tôi cứ mè nheo
    Nhất định đòi thử, kì kèo ỉ ôi "
    Cãi nhau ỏm tỏi một hồi
    Các ông kẻ móc, người moi đọ dòm
    Lượng thứ lượng thứ ( phản cảm với những người không thích đùa )
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    DÒM vô cái cảnh nhà anh
    Sao mà đùa cợt dù không thấy buồn
    Tình yêu mà vậy thôi luôn...
    Để em tìm ngách em chuồn được KHÔNG !

    [​IMG]
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 12/01/2007
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Không em là phía anh đi
    Ờ, thôi có kẻ chia ly tình đầu
    Đành rằng cách một sông sâu
    Nhưng em thảng thốt một câu nói đùa...
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ĐÙA em trong một hoàng hôn Tím
    Nhởn nhơ một thoáng ngập ngừng
    Nắng vàng xuyên qua lá mới
    Nét buồn sao vẫn rưng RƯNG !

Chia sẻ trang này