1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Rưng rưng mắt biếc
    Ngỡ mùa xuân sang
    Lộc xuyến mai vàng
    Đọng trên tán lá...
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    LÁ về cội em ơi đời vẫn thế
    Có bao giờ trái ý Chúa đâu em
    Vì sao luôn mọc vào đêm
    Để cho mai sáng có thêm Mặt TRỜI !

  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Trời xuân biếc lộc chồi non mới nhú
    Gió mơn man e ấp cánh mai vàng
    Cánh én liệng mùa xuân ấy đã sang
    Đón năm mới chúc cả nhà hạnh phúc !

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    PHÚC đáp một lời sao chứa chan
    Trong thơ sao thấy quá nồng nàn...
    Hạnh phúc trong tay người dũng cảm
    Biết đợi chờ và em biết bước QUA !

  5. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Qua mai sẽ thấy nắng về
    hôm nay cơn gió hẵng còn mãi vui
    cành buồn cứ thế đung đưa
    tình yêu nhè nhẹ rớt trên lá nào?​
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    NÀO em ơi ngày mai lại là...Xuân
    Mùa của cả hồn thơ và tuổi trẻ
    Yêu lấy em !Yêu lấy mùa Xuân nhé
    Đừng vương đầy một nỗi nhớ mông LUNG!

  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Lung lay gió ơi! đừng gieo vần thơ nữa
    Khách đa tình mượn gió nhớ vẩn vơ
    bên chén đắng bầu thơ còn nguyên vẹn
    Lá trên cành còn đó nhởn nhơ lay...
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lay lắt ngọn đèn đêm
    Bên em .........
    Café đắng ......
    Trống vắng ......
    Miên man .....
    Ngày mai ..... hai chúng mình .....
    Không còn ngày hôm nay ......
    Không còn phút giây này ........
  9. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nàylà gió-xin hãy đến bên tôi
    Này là mây xin đừng bay đi vội
    ...Bỗng... xung quanh chẳng còn gì... ngoài tiếc nuối
    Tận cuối đường chỉ mình em với ...gió,..mây...
    Vẳng đâu đây ai đọc câu thơ cũ
    Em...giật mình...nước mắt lại chảy vào tim
    "Ai cũng có fút yếu lòng như thế "
    Biết ko anh?vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những fút dối lừa
    Nên đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Em dại khờ,em trẻ con, em yếu đuối
    Nhưng vẫn hiểu...trong tình yêu ko thể
    Đi cạnh nhau...trên hai con đường
    XG lấy 1 vài ý trong bài thơ"Ai cũng có fút yếu lòng như thế" - đừng bảo em đạo thơ nha!
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đường anh đi em không cùng chung lối
    Con đường tối , mịt mù em dấu yêu
    Đừng trách anh bởi phút giây nông nổi
    Lạc mất em trên bước đường đời .....

Chia sẻ trang này