1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG ! không dám đối dầu vào sự thật
    Để biết yêu cái nhịp đập con tim...
    Lìa xa năm tháng ai đền
    Lời yêu bỗng hẫng hụt trên nỗi BUỒN !

  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Buồn cho hai chữ "Tình yêu"
    Chẳng còn nguyên vẹn là "yêu " buổi đầu
    Tình kia chớm chẳng bao lâu
    Nay vì cuộc sống(?), lìa sao hỡi người ?

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 15/01/2007
  3. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ mà em thick nhất , chắc ai cũng đã có lần đọc rồi ............mời mọi nguời đọc lại
    HAI SắC HOA TI-GÔN
    Một mùa thu tru*ớc mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ ngu*ời đến với yêu đu*ơng
    Ngu*ời ấy thu*ờng hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: Hoa dáng nhu* tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cu*ời đáp: "màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy".
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Du*ới trời gian khổ chết yêu đu*ơng
    Ngu*ời xa xăm quá, tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đu*ờng.
    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thu*ơng nhớ
    Ngu*ời ấy cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một ngu*ời
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xu*a
    Nhu*ng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ nhu* màu máu thắm phai
    Tôi nhớ lời ngu*ời đã bảo tôi
    Một mùa thu tru*ớc rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng hồng
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Ngu*ời ấy ngang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Ngu*ời ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
  4. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Người hỏi tôi : Tình yêu là gì ?
    Tôi trả lời : Thoáng một niềm đau .....
    Một hạnh Phúc .... đôi khi có thể
    Một nụ cười .... làm ấm trái tim tôi *********
    Người hỏi tôi tình yêu là gì ?
    Một chút nhớ ... chút thương .....
    Chút vấn vương ... buồn khổ .....
    Nào có ai định nghĩa yêu bao giờ

    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 15/01/2007
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    TÔI không biết vì tôi non dại
    Thuở ban đầu ai đó nói cùng nhau...
    Nếu riêng ta có chông gai và đau khổ...
    Thì cuộc đời này ai tránh nổi Anh ƠI !

  6. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ơi tình yêu ! Ơi trái ngọt ... hương đời
    Có chông gai , đi theo cùng gian khổ
    Anh biết thế , nhưng anh không muốn thế
    Bởi anh mong niềm trọn vẹn riêng anh ........

    ...:: ICH KỈ ::...
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ANH biết câu ích kỷ riêng anh...
    Chữ bãn ngã đã đã ngấm lòng anh đó
    Nói làm sao bây giờ rất khó...
    Vì lời Yêu đã bắn tới Tim EM !

  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ viết lên trời cao tinh khiết
    Với hương thơm của hoa thảo mộc
    Để nơi xa anh biết
    Gió vẫn chờ, nắng vẫn xôn xao....
  9. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xao động lòng anh gió tình em
    Mơn man nỗi nhớ trong lãng quên
    Đôi khi em nói em không biết
    Chờ cho tết đến nụ đào LÊN
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tha thế nào đc mà tha!Tiếp đê bác
    Em đã yêu, một tình yêu trọn vẹn
    Dành cho anh cả cuộc sống riêng em
    Có lẽ nào vì cuộc sống bon chen
    Anh tàn nhẫn - lìa xa em mãi mãi

Chia sẻ trang này