1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Lên quán dốc rẽ qua cây đa làng Đông
    Gặp một má hồng
    Hỏi rằng,
    Tết này em có lấy anh hông?
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    "HÔNG" hiểu làm sao lấy được chồng
    Sao anh lại hỏi giữa mông lung
    Một mai muốn vậy thì anh tới
    Để cho em hiểu thế mới CHỒNG !

  3. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Hông lấy đâu , má đâu cho phép
    Anh đi rồi em biết nhớ ai
    Gió sang hai , lạnh đôi vai áo
    Chờ anh về đốt pháo đón xuân ?
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    MÃI tìm em trong hương Xuân
    Thảo thơm lan tỏa gió trong ngần..
    Nâng niu e ấp mà luyến tiếc
    Rên xiết làm gì trong lương DUYÊN !

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Duyên dang dơ, nửa đường đứt gánh
    Anh phủi tay, cười khẩy, quay lưng
    Đau đớn lắm, giọt nước mắt lưng chừng
    Cố nuốt lại, ngẩng cao đầu ...sống tiếp !

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    TIẾP nữa đi em ...hãy bước đi nhanh
    Qua qua cả một vùng phủ sóng
    Phía trước ta một vùng cao rộng
    Một chân trời có đốm tím vầng DƯƠNG !

    [​IMG]
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 15/01/2007
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13

    Dương gian dễ có mình ta
    nốc cho đến cạn u tình mới thôi
    còn đâu cái kiếp luân hồi
    nợ em kiếp trước kiếp sau ta đền​
    Được chodom123 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 15/01/2007
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến từ muôn kiếp
    Ngỡ là từ hôm qua
    Em xúng xính áo hoa
    Tung tăng đi chơi tiếp
    Qúy zị thông cảm vì lỡ phải đọc những vần thơ quả là con cóc thật, nhưng để cùng vần "Tiếp" với 4 câu của Biennho. Từ nãy tới giờ 2 bên chạy sô kinh quá. A men!
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nữa ư? Làm sao anh có thể
    Rũ bỏ em rồi bảo em ''tiếp đi"
    Yêu người khác khi lòng còn nhớ tới
    Bóng hình anh...Em chẳng thể đáp đền !

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ĐỀN sao được anh ơi,trái tim lỗi nhịp...
    Chỉ biết yêu thương và chỉ biết giận hờn
    Chỉ biết yêu anh ...không biết gì hơn...
    Vì tất cả con tim đà nói HẾT !

Chia sẻ trang này