1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    TIN em ,anh hãy tin em !
    Đời dẫu có nỗi buồn và đau khổ
    Thì anh ơi,anh hãy tin em
    Vòng đời đâu đâu phải chiếc thuyền bến XƯA !

  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Xưa nay khác nhau xa vời vợi
    Kẻ thì bội tình, kẻ phản cố nhân
    Thì thôi anh hỡi tin gì nữa?!
    Quẳng quách sự đời vào cõi hư !

  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    HƯ vô ai đó hư vô vậy?
    Em thấy những điều đều tự cái hư vô...
    Yêu em anh cũng muốn vô...
    Sợ thành nhà Hồ...sợ cái hư VÔ !

  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Tặng riêng chị BN. Đư?ng ai đối lại
    Hư vô dâfu có thế na?o
    cớ sao lại ba?o ta he?n? tại sao
    phận đơ?i nguy biến khó lươ?ng
    huống chi thân phận đa?n em nói gi??​
    Được chodom123 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 21/01/2007
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    GÌ đó em ơi,anh đã phải xin rồi
    Cái ngọn núi bên sông thường soi bóng
    Cái cơn gió thoảng qua không ***g lộng
    Chỉ vô tình làm thức nỗi nhớ MONG !

  6. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mong manh chiếc lá rời cành
    Để cơn gió chớm thổi quanh thân gầy
    Lá xa cành vì lá ghét cây ?
    Hay do gió thổi lá bay theo đời ?????
    --------------------------------------------------------------
    Được hoa_vo_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 21/01/2007
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Đời của lá tính theo ngày tháng
    Nhờ thân cây ấp ủ, chắt chiu
    Khi lá vàng lại nhờ gió nâng niu
    Gió mơn nhẹ gửi chiếc hôn vào lá .

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 22/01/2007
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Lá ơi chớ rụng
    gió chỉ thoáng qua
    thây cây già nua
    nhưng là tất cả
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    CẢ lá cả thân và cả chúng ta
    Khi sinh ra tại chỉ có chữ "sinh"
    Buồn cho hai đứa chúng mình..
    Đông qua Xuân đến, lá vàng ...Mùa THU !

  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thu ngỡ ngàng vương trên tà áo
    Ấp ủ chút buồn, bịn rịn bước qua
    Đông dịu ngọt thắp hồng đôi má
    Nắng hanh hao chờ đón xuân về .

Chia sẻ trang này