1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cũng một kiếp người
    Kẻ sung sướng, kẻ lạc loài tha phương
    Thăng trầm nhưng bước truân chuyên
    Nghèo - giàu, sướng - khổ cũng duyên kiếp người!
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Người nhớ biển người buồn người chán
    Người xa rừng nhớ lắm người ơi
    Bao giờ cá thôi ...biết bơi
    Thì người mới hết chơi vơi biển - rừng !

  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Rừng ơi có nhớ biển không?
    kẻ về sông nước nhớ miền sơn lâm
    khoan khoan chèo đổ trên sông
    mau mau xuôi lại kẻo không đắm đò
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    RỪNG là em êm đềm nơi núi biếc
    Biển là mơ ,mơ cả biẻn trời...
    Rừng xanh có ánh trăng soi...
    Biển xanh có sóng đuổi nhau vỗ BỜ !

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    BỜ lặng im
    Con nước em ơi !
    Mắt buồn cô quạnh
    Bàng hòang sau mỗi cơn mưa
    Chồi non đang nhú vội
    Sợ lượt mình cái nắng khác !
    Không mặn mòi như XƯA !

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    XƯA em đi
    theo một ảo hình
    Nắng chiều chưa dám tắt
    Dọc trên đường gió hát với rặng cây
    Mong manh
    Một câu hò bên sông vắng
    Mà em đi đâu
    Gió lại giật từng hồi?

  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hồi hộp quá mùa xuân ơi
    cánh én bao giờ mới liệng
    cánh hoa bao giờ khai màu
    cành non bao giờ mới nhú
    mùa đông bao giờ mới đi????
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ĐI đâu hở em cuối mùa lá rụng
    Xốn xang con nước vơi đầy
    Anh nói với em những điều gì không đúng...
    Cho Anh xin một khỏang khắc vui NÀY !

  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Này em hỡi, mùa xuân về rồi đó
    Én liệng bay, mai hé nụ hoa cười
    Nắng chớm nhẹ hôn khẽ bờ môi tươi
    Anh giận dỗi, thầm ghen hờn với nắng .

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 29/01/2007
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    NẮNG vàng đậu ở lá non
    Mùa Đông đã có vàng son một thời
    Xuân về không cảnh chơi vơi...
    Cớ sao Xuân lại dỗi hờn gió ĐÔNG !

Chia sẻ trang này