1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Cười đi em em hãy cười đi
    Cho lã lướt một thời tươi trẻ
    Cho con tim bớt một phần nhức nhối
    Bởi yêu thương không được biết đã được yêu !

  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh trọn mối tình đầu
    Nghìn năm xin giữ một câu chung tình.
    Cuối thu mình lại nhớ mình
    Nhớ câu thơ cũ trao tình về anh <-- Chép!
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bao lần nghe tiếng con tim
    Đã thổn thức vì đời còn trống vắng
    Gió ngoài hiên hoa Nhài buồn im lặng
    Chỉ vì sao, không thấy nắng bên thềm...!!!.
    [sign]<P> </P>
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 04/12/2006
    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 04/12/2006
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thềm hoa em bước
    Đau nhói lòng anh
    Niềm thương ngày trước
    Bỗng hoá mong manh?
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Về đâu?
    Em biết về đâu?
    Niềm thương còn tỏ
    Nỗi đau vẫn còn?
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Còn ư !?...Em vẫn còn đau
    Giá mà không buốt thì sau mới lành
    Bên thềm nắng gõ lanh canh
    Gởi hồn thơ mãi xa anh ngàn trùng !
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trùng điệp phi lao miền sơn cước
    Róc rách bên suối chảy
    Thấp thoáng bóng nàng thôn nữ hái hoa rừng
    Làm anh nhớ em gái nhỏ hậu phương <- Thơ quá tự do... hô hô hô...
  9. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Phương trời xa, mong anh còn nhớ
    Nhớ về thời cháy bỏng tình yêu.
    Ở nơi đó con tim em thổn thức
    Nhưng chắc là anh chẳng nhớ được gì
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhầm nhọt roài, phải sửa lại phát!
    Gì vậy anh?Hãy nói to lên chứ!
    Em có nghe được cái chi đâu!
    Đau đầu em vì mỗi sáng chiều,
    Anh thủ thỉ, mà tai em thì...điếc!
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 04/12/2006

Chia sẻ trang này