1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đông sắp qua rồi anh biết không
    Mùa xuân đang đợi trước hiên thềm
    Buổi mai trong sáng tinh sương ấy
    Anh đón em về ... Nhớ gió Đông !

  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ĐÔNG Đoài hai xóm liền nhau
    Sao không là một hay do sông dài
    Dòng sông xưa của những ai...
    Mà anh em phải tên Đoài với ĐÔNG !?

  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đông buồn ngồi nhớ Đoài thôn
    Hai bên cách có dòng sông thôi mà
    Vậy nhưng chẳng có đò sang
    Đoài - Đông đành đợi Ngưu Lang bắc cầu .

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    CẦU cho không phải bắc cầu
    Đoài Đông hai phía nông sâu đã từng
    Mùa khô ...con nước lưng chừng...
    Có cái thuyền Mủng...bập bùng xoay SANG !

    [​IMG]
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Sang rồi Đông mới hỏi Đoài
    Thuyền anh - MỦNg ấy chở bao nhiêu tình
    Mà sao lại cứ chùng chình
    Sông sâu chẳng phải, "bập bùng " sao qua ?

  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    QUA sông thì phải lụy đò
    Mủng ta còn chạy thăm dò nông sâu
    Chạy về đến bến còn lâu...
    Thuyền tình một Mủng...bắt đầu từ ĐÂY !

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đây là biển còn đây là núi
    Cao nguyên xa Đăk Lăk vợi vời
    Sóng biển cồn nỗi nhớ chơi vơi
    Xách dao quắm, MỦNG ... làm thuyền về biển !

  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Biển với mây cặp kè cuối chân trời
    Mủng trên bờ bờ cát buồn chơi Vơi

    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 01/02/2007
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Sai luật roài, tứ tuyệt kiểu giề mà chỉ kó ...2 câu???
    Thôi để chị làm tiếp nốt 2 câu nữa cho nhé.
    Biển với mây cặp kè cuối chân trời
    Mủng trên bờ bờ cát buồn chơi vơi
    Gởi thương nhớ hoà vào trong tiếng sóng
    Biển yêu thương, Biển nhớ, đợi anh về !
    Hề hề ...
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    VỀ đâu em bảo về đâu...
    Về nơi có sóng bể dâu chạnh lòng
    Biển xa em có biết không ?
    Cao nguyên lộng gió bềnh bồng áng MÂY !

Chia sẻ trang này