1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hừm, cái bác PLR này chả chịu đọc nỗi quy của mỗi topic gì cả! Topic này là "thơ tình đối đáp" với quy định là người sau phải dùng từ kết thúc của bài người trước để bắt đầu cho khổ thơ của mình cơ mà! Đề nghị bác xem lại nhá!
    Mà kấm lôi BIỂN với MỦng ra chọc ở đây nhá, oánh chít bi chừ muốn trêu thì phải chạy vào topic "Hội những người nói xấu" í, bác nhớ chưa nào!!!
  2. PolarisVN

    PolarisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đùa chút cho vui, tại chưa biết nội quy mà, lần sau ko tái phạm nữa
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Rầm rập chạy tới xem leo mỡ
    Lố nhố con sen đứng xem đu
    Tán ải tán ai mà tán đổ
    Cột mỡ? cây đu? đám lô nhô?
    Hô hô...
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhô giữa đám yêu (trẻ con) một cái đầu
    Tranh ăn tranh uống với tụi yêu (lũ nhóc)
    Trời ơi sao thấy quen quen quá
    Rút kính ra đeo, ôi ... bé Còi !!!

  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Còi cọc thân em ngày cuối đông , ngày áp tết
    Phố xá tấp nập .... người sánh bước bên nhau
    Riêng mình em thôi , nơi phố thị đông người
    Cần anh thôi , hơi ấm mùa đông em .....
    Em mãi nhớ mùa đông trước anh ơi
    Phố xá vẫn tấp nập , người vẫn sánh đôi
    Anh vẫn nói sẽ bên em đến hết đời
    Chợt giật mình , người xưa giờ xa xôi .....
    Lời người xưa theo lá mùa thu
    Đẹp lắm đấy nhưng cũng chỉ vậy thôi
    Lá vẫn rụng nơi mùa đông đến
    Người xa người cùng cái lạnh cuối Đông ​
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đông xa rồi với khung trời thương nhớ
    Xuân bâng khuâng mở mắt hé cười
    Hạ ửng hồng với trái chín đỏ tươi
    Thu lướt nhẹ hôn lên tà áo

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 12/02/2007
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Áo anh pha chút phong sương
    Vai anh thêm rắn em nương tựa vào
    Hương đời xao xuyến ước ao
    Đời vui lúng liếng tràn vào mắt EM !

    Được Le_Ha sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 12/02/2007
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Mai đi Ộp lai đồng chí làm thêm mấy tập thơ để lai rai nhé . Mí cả đang bàn về chuyện xẻ thịt Công viên đấy , đúng chuyên nghành của đồng chí , xin thêm một số ý kiến của đồng chí
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn biết cuộc đời nhiều sóng gió
    Trắng đổi đen lòng dạ khó lường
    Buồn cho mình vì mỗi tinh sương
    Em không thể nương vai anh để tựa !

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    TỰA vào vai áo nơi anh
    Xốn xang những phút lanh canh sóng đời
    Băn khoăn muôn nỗi em tôi
    Mây che giăng kín một thời trẻ TRUNG !

    [​IMG]

Chia sẻ trang này