1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------
    Năm ngón tay , ngón dài ngón ngắn
    Anh với em có nắng có mưa
    Nguyện một đời , xin vẫn như xưa
    Mãi yêu nhau, chân thành em nhé?
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhé anh, xin đừng yêu em nữa
    Đừng coi em là tâm điểm cuộc đời
    Em biết rằng mỗi đứa sẽ một nơi
    Em không thể là bờ
    Cho thuyền anh đậu bến ....

  3. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    BẾN hồng trần buồm neo cọc đỗ
    Cõi thần tiên buông thả thuyền trôi
    Sao em không thể là bờ?
    Cho thuyền anh đậu phất phơ... cánh buồm (thay bằng từ khác có vẻ hay hơn đấy:D)
    hehe...
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Buồm kia ngang dọc ngoài khơi
    Buông neo đậu bến cõi tiên trời
    Một mai tỉnh dậy ... không người lái
    Thuyền đắm, buồm rơi, hết sự đời !

  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đời tiên du hí tận khơi xa
    Thưởng ngoạn trăng lên ánh dương tà
    Sóng gió tấp thuyền nơi hoang đảo
    Yên trời buồm dựng lại khơi.. xa
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 22/02/2007
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Xa xa một cánh buồm trôi
    Đậu bến đảo hoang một buổi chiều
    Sóng lả, gió lơi, thuyền khoái chí
    Ngờ đâu sống dập , thuyền ...chết trôi !!!

    Chuồn thui
  7. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TRÔI dạt đôi bờ nơi BIỂN NHỚ
    Nhấp nhô sóng dập đẩy ra khơi
    Những tưởng buồm rơi sau cơn bảo
    Chợt sao buồm dựng cuối chân trời?
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ko " chơi" kiểu này nữa, hư quá, nghiêm túc thui ( gặp phải kướp roài --> pó tay)
    Trời xa nào anh cách biển với em
    Gửi nỗi nhớ theo sóng cồn nơi ấy
    Để những lúc cô đơn anh sẽ thấy
    Biển yêu thương luôn khắc khoải đợi chờ ...

  9. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chờ ai biển nổi gió đồn
    Chờ ai biển nhớ sóng cồn trào dâng
    Chờ ai biển biển đứng chờ trông
    Chờ ai biển biếc con sông chảy về...
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Về chỗn cũ giữa một chiều giông bão
    Biển thét gào, sóng dậy tận khơi xa
    Có lẽ nào tất cả đã vội xa ...
    Em không muốn, ngàn lần không muốn thế !

Chia sẻ trang này