1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thanh thanh một nét mày ngài
    Một đôi mắt biếc cho tim nhũn mềm
    Sáng chiều mơ tưởng tận đêm
    Chiếm hình bóng ấy đem lên ..tủ thờ

  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Thờ mãi 1 bóng hoa trinh nữ
    để rồi mùa đông xoá sạch bóng hình
    thờ mãi một ngày mai tươi đẹp
    nhưng rồi ngày mai liệu có tới được không?
  3. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG sắc vô vi tỉ tuyệt tâm
    Tu thiền đắc đạo vọng sơn lâm
    Bạch nhật Nam thiên cung khởi tiến
    Hữu tình chung vô cực hữu duyên
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Người ta hết ca ngợi tình yêu rồi lãng mạn
    Hết ánh trăng vàng rồi đến muôn sao
    Bầu trời cao ,xanh thẳm xa vời vợi
    Riêng em vẫn nhớ anh:Hiện Thực Phũ Phàng!!

    Chết chỉ chôn vùi thể xác ;sống mới chôn vùi tâm hồn
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Duyên không phận sao còn gặp gỡ?
    Để cho ta lỡ dở đường yêu
    Nhớ nhung - đau khổ trăm điều
    Nào ai thấu hiểu hết chiều chữ "duyên" .

  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Duyên em lúng liếng má hồng
    Để anh mất giấc mơ nồng hôm qua
    Duyên gì sao quá mặn mà
    Như muối biển Bắc, ấy và... Biển Đông
  7. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đông đến cây chìa gọng chỏng chơ
    Tình duyên phai nhạt ánh trăng mờ
    Khi nàng xuân đến trăm hoa nở
    Một cõi thần tiên tựa như mơ
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mơ mộng nhiều sẽ chỉ khổ vào thân
    Bởi cõi thực không nhận nhiều mơ ước
    Nếu có ... trót mơ rồi thì nên ước
    Cho mơ kia không lụi bại vì ... tham !

  9. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Tham mộng tham mơ tham... đủ thứ
    Tham tiền tham bạc chẳng ai ham?
    Thói đời vốn dĩ là như vậy
    Làm sao cho thoát khỏi chữ tham?
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì chẳng biết có phải thơ
    Vần vần câu chữ nằm chỏng chơ
    Lần sau làm thơ nhớ cẩn thận
    Kẻo đàn em cười hỡi Biển Nhơ (Nhớ)!

Chia sẻ trang này