1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Quote riêng bài của Trietgia
    Nhơ thi là khi không ý tình
    chữ vần không thẹn, hổ chữ tâm(tình)
    cái cốt không vần mà thành chuyện
    chẳng luật thơ đưòng thì tự do...
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Tham chữ hiếu chữ tình chữ nghĩa
    tham chữ tâm chữ đức chữ an
    tham duyên phận tham nhiều chữ nhẫn
    tham không cùng tham cả Nhân Sinh
  3. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra là... gái ở trên đời
    Chán kiếp quần hồng chẳng thảnh thơi
    Đích thị B N nhà ta đó
    Mong biến thành trai thử coi chơi
    hehe...
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chơi gì cái kiếp đàn ông
    Chỉ biết rượu bia với gái hồng
    Ngẫm buồn cho kiếp Trường Sinh quá
    Có muốn đổi thành ...phận gái không ?

  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hehe... tui có "than phiền" về "thân phận" như BN bao giờ đâu? dĩ nhiên:
    Không gì vui thú ta với ta
    cái kiếp nam nhi ẩm hận đa
    Hồng quần vương vấn lòng thêm ấm
    Chí tại thiên tâm dĩ tại gia
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Gia tài lớn nhất mà ta có
    Ấy chính tấm thân "vốn" mẹ cha
    Thế nhưng đến lúc "dây vào cổ"
    Nó chẳng còn riêng ta nữa đâu !

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    @ Triết gia : alô alô, em chú ý vào luật chơi Đối thơ bác Hà đưa ra ở đàu topic nào! Thơ em post sai hết cả luật rồi còn đâu.
  8. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải là dây treo cổ
    Mới được yêu được sống chung tình
    Mối duyên tơ huyền ảo lung linh
    Mỏng manh lắm nhưng không dễ đứt
  9. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Đứt hết rồi tình xưa ta ơi
    người đi đi mãi biệt phương trời
    canh sầu đêm vắng trăng vàng vọt
    chén rượu say quỳnh uống cạn môi
  10. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Môi hồng chúm chím em cười
    Đôi hàng ngọc bạch rạng tươi nét ngài
    Tóc huyền buông xõa bờ vai
    Màu thu biêng biếc tưởng hoài mắt em

Chia sẻ trang này