1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày dài mẹ mòn mỏi trông theo
    Bóng dáng con giờ xa tít chân trời
    Phương xa ấy , con yêu ơi có biết
    Ngày qua ngày mẹ mong ngóng tin con ....
    **********
    Phương xa ấy đứa con giờ đi mãi
    Vẫn sải bước trên những con đường dài
    Vẫn mong ngóng để một mai con lại .....
    Được trở về trong lòng mẹ ấm êm

    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 08/03/2007
  2. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Êm đềm giường ấm chăn nồng
    Vòng tay mềm mại giấc hồng chưa tan
    Rèm buông nhiễu phũ mơn man
    Gió mai lay động hương tràn ngập hoa
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    HOA anh ghét là màu nơi hoa nhựa
    Dù không tàn với vĩnh viễn thời gian
    Sao hương hồng thỏang thốt mãi trần gian
    Để anh phải giận hờn, mua hoa nhựa.....
    Cái cơ hội bỗng tàn như hoa úa...
    Để bâng khuâng...Lệch lối những lời YÊU !?

  4. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Yêu em anh để đầu giường
    Ghét em anh để thắp hương ngày tuần
    Chuối xanh , ổi chín , cóc vàng
    Dâng em , em hưởng.. còn hồn trả tôi
  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TÔI lặng bước trên dòng đời vắng
    Liễu đìu hiu bóng rũ trường giang
    Chợt làn gió lạ thoảng mơn man
    Bóng hồng thủa ấy mơ màng cùng TÔI
    [sign]E-Society System (SS): <a href="http://www.eda.vn">http://www.eda.vn</a> <---------- ALL THE WORLD IN YOUR HAND!!!<!--Sign_End-->
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 12/03/2007
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn một mình lặng bước đơn côi
    Vẫn từng chiều ghé về thăm chốn cũ
    Ở nơi đó giờ rêu xanh đã phủ
    Kỷ niệm xưa bỗng chốc nhạt nhoà

  7. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tặng em những vần thơ lơ ngơ của anh. đừng cười
    Nhòa bóng hình em trong truyền thuyết
    Cổ tích đưa em về với anh
    Chuyện xưa thường kết có hậu
    Em và tình anh có hậu chăng?
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chăng tơ sợi nhớ sợi thương
    Quyện vào trong gió tình anh mặn nồng
    Hỏi Còi , Còi có biết không
    Sao không chịu hiểu tình ai đang bày ?

  9. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Bày ra phơi bán cái chữ Đời
    Chữ tình 1 chén, chữ buồn 2 ly
    chữ u bán giá 3 ly
    chữ hận bán đắt đời buồn 4chai
    Được chodom123 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 13/03/2007
  10. PolarisVN

    PolarisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này