1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Ai oán cuộc tình với xị rượu
    vứt chén, kề miệng hớp mấy hơi
    mơ hồ nghe thấy hồn Chí gọi
    tiên tửu vô tình rớt mất chai...
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Chênh vênh chân bước liêu xiêu
    Tay cầm bầu rượu hơi nồng nồng cay
    Men tình càng uống càng say
    Uống cho đến độ chẳng hay lối về !

  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mới thấy ấm êm
    Giường nhà ngủ thấy êm đềm làm sao
    Mải leo vách núi quá cao
    Về nhà thấy mẹ biết bao là mừng !
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    MỪNG một nhát tan thành trăm mảnh
    Quên sự đời bạc tựa như vôi
    Đời vô thức quên đời cô lẽ
    Sói vô tình độc lãng tử không THÔI ! .

  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thôi em hãy về đi
    Đừng dối gạt tôi bằng giọt nước mắt buồn gian dối
    Vẫn biết dòng đời trôi nổi
    Tôi sẽ quên em
    Bằng tất cả những hận thù !

  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ơi đành từ biệt chăng tình lãng mạn?
    Dù trong tim khắc dấu bóng hình em
    Cuộc đời dễ đâu? lòng ta có chai sạn..
    Hạnh phúc vẫn về khi thấy mắt em xanh...
    (màu xanh của sự sống)
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị biển nhớ chị post nhanh quá để em tiếp tục nhé!

Chia sẻ trang này