1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ...."XANH xanh cái độ chuyển mùa Xuân
    Làm sỏi đá cũng nhớ nhau mềm nhũn
    Con tim đàn bà trong em rộn rực
    Em muốn nghiền nát anh trong vòng cánh tay MÌNH ! "...

  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Mình quen nhau đã độ bao lâu
    sao tim anh cứ vương hoài bóng em
    mùa xuân mưa rải trước thềm
    xin em dừng bước chớ ngang qua đò.
  3. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đò ngang đò ngữa hỡi đò
    Đò vừa tới bến đã dò nông sâu
    Chưa mồi mà đã muốn câu
    Cắm neo đỗ lại nông sâu tỏ tường
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tường nhà em vừa cao vừa chắc
    Anh muốn trèo sợ khó sức qua
    Vậy là anh rút thang ra
    Leo lên cái vọt, cắp em qua tường !

  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tường vi khoe sắc thắm
    Bạch liên ghì tỏa hương
    Thiếu nữ lòng thanh khiết
    Khiến ai dạ vấn vương
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    VƯƠNG làn gió vào mơn man tóc em?
    Lại tung tỏa khi chạy về khi ngược gió
    Sao giọt lệ mắt em một chiều tan vỡ
    Để hòang hôn tím thế lại theo VỀ ?

    [​IMG]
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
  8. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Về đâu cho thoả nổi lòng
    Cho tan tác chợ cho xong sự đời
    Cho người sớm ngẩn chiều ngơ
    Cho mộng tới bến cho mơ tận trời
    Than thân như hạt mưa rơi
    Hạt xà vườn trước hạt phơi quãng đồng
    ...
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Các bác chơi tứ tuyệt thì em chơi lục bát vậy ..he he
    Xứ Thanh Xứ Nghệ Xứ Đoài
    Miền Trung ta đó mong hoài thương yêu.
    Ghé qua nhớ đến thật nhiều,
    Luyến lưu cất bước bao điều ... còn đây.

    hihi...thơ không hay nhưng rất có chữ tình ..
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 28/03/2007
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thơ đúng là hay rất tình ! Còn thơ đối đáp thì bạn xem trang đầu có niêm yết thể lệ và luật chơi tý nha ...Vui chung cho vui !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này