1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Gian phòng trống
    Gió cứ lùa
    Và mưa
    Tí tách
    Giọt
    Giọt rơi
    Buốt
    Buốt lắm
    Người ơi ...

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 09/11/2007
    [/quote]
    Ơi hỡi ! mùa mận còn trong tôi
    Cho lòng bớt hận với giai nhân
    Cho mùa quân tử đi đi mãi
    Còn mảnh tình dài với bâng khuâng
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ơi hỡi ! mùa mận còn trong tôi
    Cho lòng bớt hận với giai nhân
    Cho mùa quân tử đi đi mãi
    Còn mảnh tình dài với bâng khuâng
    [/quote]
    Bâng khuâng nhớ một chiều đông lạnh buốt
    Mình tình cờ quen biết ở Trường Chinh
    Một cây sào ...to lớn cạnh bé xinh
    Thập nhị mắt, nhấp rượu nồng, giao kết ...

  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Kết tình bằng hữu bên men rượu
    Thắm ý thâm giao cạnh nồi canh (canh là lẩu)
    Từ đó đến giờ thật nhanh
    Đang thu ấm đã mong manh sang mùa

  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông về mưa giăng mắc yêu thương
    Khung cửa nhỏ ấm thư gài mỗi tối
    Dòng chữ viết làm tim em bối rối
    Gió ngọt ngào mang nhung nhớ về anh ...
  5. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn tỏ sáng...
    Được v_t_lenga sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 09/11/2007
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Sáng sáng em buồn ngóng ngóng anh...
    Mắt ngọc hạt sương sáng long lanh...
    Anh ơi, nhài nở làm gì nữa ?!
    Nhụy lại sẽ tàn hương mong manh !!
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Manh mong dáng mỏng gầy trong gió
    Lả lướt nhành hoa tựa bước tiên
    Người đẹp, phận bạc lại truân chuyên
    Hoa tàn, liễu dập, sóng vùi nơi nao?!
  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    NAO nao lòng nhớ chạnh lòng
    Hương thầm đưa gởi nhớ thầm xuyến xao
    Cách lòng ai nhớ nôn nao
    Để ai bổi hổi gởi vào hương hoa !
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hoa hồng trắng - loài hoa em vẫn thích
    Màu tuyết trong tinh khiết buổi hoang sơ
    Khi bình minh hé ánh lúc tinh mơ
    Hoa tỉnh giấc, mỉm cười cùng nắng mới.
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này