1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chồng như cái dải yếm đào
    Em yêu em quý thắt vào lưng ong
    Hôm qua tắm táp nước trong
    Em quên em bỏ thắt lưng vô Bìn (Recyde Bin)
    [/quote]
    Bìn nào em nói anh xem
    Anh tìm anh lấy để đem về phòng
    Về phòng anh giặt nưóc trong
    Khi nào em ngủ anh ***g vào eo
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Bìn nào em nói anh xem
    Anh tìm anh lấy để đem về phòng
    Về phòng anh giặt nưóc trong
    Khi nào em ngủ anh ***g vào eo
    [/quote]
    Eo em thắt đ áy lưng ong
    Sớm hôm tần tảo chiều chồng nuôi con
    Ngày ngày em vẫn véo von
    Hát ca đầm ấm sắt son cùng chồng.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chồng như cái hạt mưa sa
    Em chạy vào nhà cất cái chĩnh con
    Chồng thương em chạy lon ton
    Chồng ra ngõ trút hết cơn .. Ào..ào...
    Kinh chưa, dạo này thơ toàn nhiễm ca dao, tục ngữ, thành ngữ nhá.. Cả nhà sợ chưa?
  4. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    ÀO ÀO một mớ ca dao
    Cái dải yếm đào cũng thắt vào eo
    Thịt mỡ mà treo miệng mèo...
    Cái anh lèo khèo chắc với được THÔI !​
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thôi nào anh chớ trèo cao
    Cái thân lèo khèo chẳng đến được đâu
    Vậy nhưng anh chớ âu sầu
    EM đây ...tụt xuống, mình ngang nhau LIỀN !
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    LIỀN ông với cái liền ang
    Gặp phải cô nàng mạnh mẽ sướng ghê
    Thôi mà đừng có vội chê
    Cứ thế đi về ...tụt xuống đi EM !

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Em nói...chả vờ, anh đừng có vội tin
    Là con gái, đâu đủ gan "tụt xuống"
    Lời cha mẹ, em nào quên, dù muốn
    Hai chúng mình sẽ mãi được bên NHAU.
  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    NHAU nhau rồi lại nhau nhau
    Sao phải đâu đầu vì chuyện với nhau
    Muốn sang thì phải qua cầu
    Muốn so đôi đũa ...với nhau là THƯỜNG !

  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thường ngày chàng biến đi chơi
    Chờ khi đến bữa ngồi xơi cơm gà
    Cuộc sống cứ thế tà tà
    Đến khi đủ tuổi chàng là cử nhân...
  10. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    NHÂN có một từ "thường" ra thơ...
    Cử nhân như thể mộng du mơ...
    Tương đại một vần cho đổi ý
    Chuyển làn tình tứ trở thành MƠ !

Chia sẻ trang này