1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mơ một giấc mơ ....
    Có chàng hoàng tử, đến bên em, như những ngày thơ bé
    Thấy mình con trẻ ....
    Trở về chiêm BAO ...
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bao Công xử án
    Đứa nào hay tán (gái)
    Vụt mông, xong phán
    Mông xẹp... Rõ chán...
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chán đời với cái Còi teo
    Đem Công (tức Bao Công) xử án ngang hàng với mông
    Nào vụt, nào phán nào ...mông
    Ôi thôi chữ "xẹp", làm Ông (tức BN tớ ) bùn CƯỜI
  4. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    CƯỜI chi cái cảnh đau lòng...
    Ta đi lấy chồng đỡ khổ dềnh dai...
    Thế gian nào chỉ có hai
    Bao công thấy thế còn ai ...biết NHIỀU !

  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhiều nỗi nhớ chắp theo từng chiếc lá
    Mùa thu qua cho lá rụng lá rơi
    Có những chiều bỗng nhớ đến chơi vơi
    Biển dậy sóng, bình yên nào xa LẮC !
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    LẮC lắc con dọi giao thoa
    Nhịp tim ai đã giao hòa cùng rung
    Nhịp ai đập đập khôn cùng
    Để ai cộng hưởng nổ tung nhịp CẦU !

  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong mọi sáng yên bình
    Cầu cho đêm ngủ quên hình chiêm bao
    Chiêm gì toàn thấy trăng sao...
    Lưỡi hái, xương chéo... lao đao cả người...
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Người nào xa tít mù khơi
    Để ai nhung nhớ, nhớ nhung đợi chờ
    Đêm nằm thao thức ngẩn ngơ
    Trở mình, chép miệng, "thôi chờ gió ĐÔNG" !
  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    ĐÔNG về sao ghét thế cơ
    Đêm nằm những mộng những mơ rợn người
    Nói ra sao bạn lại cười!?
    Chỉ tại con người nhiều mộng lắm MƠ !​
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mơ!
    Giấc mộng mị ngoằn ngoèo như con giun, con dế
    Bế tắc
    Chậc...

    ^ Kinh chưa? thơ kiểu mới đấy...

Chia sẻ trang này