1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Chậc Chậc ...vỗ ống thuốc lào
    Nhà thơ nông hội xuyến xao điếu cày!
    Ngồi đây ta nói thế này...
    Để còn suy nghĩ thế này đúng không!?
    -Đàn bà phải có đàn ông
    Điếu cày kêu nõ có lông con GÀ!!...​
    (Đàn ông phải có đàn bà
    Điếu cày phải có lông gà mới kêu !)
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
  3. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    IU tềnh ứ hự tình yêu !
    Làm sao trăm mối hỡi Gà , Gà ơi!
    Bắc thang mà hỏi ông trời
    Thơ tình gà mổ còn xơi thế NÀO !?​
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nào Gà, nào Vịt, nào Ngan
    Cả 3 thứ ấy đều chung ..gia cầm
    Vậy sao Gà cứ cứ đùng đùng
    Chê Vịt rằng péo, chê Ngan rằng CÒI.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Còi của chú công an
    Toét toét toét kêu vang
    Em mượn còi của chú
    Toét bắt thằng kẻ gian..
    Bỉm , đứng lại... Toét!
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Gian nản chẳng ngại
    Khó khăn chẳng ngần
    Nhưng cứ phân vân
    Vì xa tin TÍT !
  7. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    TÍT tận ở xa Tít ở xa...
    Vần thơ tình tứ thật là gà
    Cô nhiêu ới hỡi cô nhiêu thấy...
    Khê có nồng không ý với THƠ !?

  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thơ em viết có một vần buồn lắm...
    Cột buồm thu neo vẫn vọng...
    Thác trắng ghềnh thời gian
    Thôi anh đừng mướn gió...
    Quang phổ ngọn hải đăng...
    (Bài này sẽ rất hay, đề nghị độc giả đón đọc vào một ngày gần nhất. A lố..)
  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Đăng bài thì post nhanh cho
    Cớ sao lại cứ lò dò trêu ...trêu
    Thơ tình đối đáp...dù nghèo
    Ý mà quảng cáo... tình yêu ứ ỪH!

  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ừh thì em không xinh
    Ừ thì em ngố đấy
    Mà anh yêu đến vậy
    Thì chứng tỏ anh ...ĐƠ !!!

Chia sẻ trang này