1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    ĐƠ .. đơ lọang chọang rồi sao?
    Em có thế nào anh nỡ ngồi yên
    Vì sao anh laị điên điên...
    Yêu em xấu xí...nhưng duyên thật MÀ !

  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mà sao anh nói ra đi...
    Em duyen nhưng đã già rồi anh ơi
    nếu mà anh thích thì xơi
    không thì em sẽ chơi vơi suốt đời....
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đời bùn như dế như giun
    Như con chùn chùn cắn rốn tập bơi
    Nằm trên bè chuối thảnh thơi
    Thở dài ngáp ngắn, ùm rơi xuống dòng...
  4. emnhoanh313

    emnhoanh313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dòng nước lúc đục lúc trong
    Nắng mưa, mưa nắng thất thường như ai
    Chiều chiều bùn nhớ lai rai
    Đưa tay xoa ... rốn, à ơi chuồn CHUỒN!
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn dễ đoán nắng mưa
    Bay cao thì hấp, bay vừa thì hâm
    Ngồi buồn gãi mũi lầm bầm....
  6. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bầm ơi sớm sớm chiều chiều
    Giục con lấy vợ mong chờ nàng dâu
    Con ngoan chẳng muốn cãi lời
    Chỉ vì hai chữ con ngoài ba mươi
  7. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    mươi là cuối 3 là đầu
    gánh nặng vợ con, chóng mọc râu
    chán nhăn nhúm thêm vài 3 cái
    tóc bạc lốm đốm mất nửa đầu(hờ hờ)
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đầu lâu, hộp sọ và xương chéo
    Bông hoa anh túc ***g rõ khéo
    Tiên nâu quyến rũ làn khói mỏng
    Tránh xa chàng nhé, kẻo mặt méo...
    Éo éo...
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Méo mó
    Chiếc bóng dài
    Nghiêng nghiêng
    Lả lơi trên triền dốc
    Mình em cô độc
    Trượt ...
    Trượt mãi...
    Nghiêng ngả theo bóng DÀI ....
  10. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Dài cổ trông chờ cái No El
    Đợi hoài đợi mãi chẵng ai lên...
    Xin chúc dăm lời nghe cho sướng
    Giáng sinh như thế đúng không em ? ( no em= không em !_

Chia sẻ trang này