1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Xuân lại về với lời tình yêu
    Nơi nâng cánh suốt cuộc dài tìm kiếm
    Em yêu ơi,Anh đã về và đến
    Với lời yêu...
    buộc quyện cuộc đời anh!
    Em là ngọn gió trong lành !
    Để anh thổn thức...mong manh nắng chiều...
    Để rồi anh có đời yêu....

  2. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Yêu dù là xa ở nơi đây anh xin được yêu
    Yêu rồi rời xa, để tim anh thêm lẽ loi.
    Yêu rồi đành xa để đôi ta chia li từ đây.
    Để con tim mãi mãi vô bờ.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bờ quằn quại nhớ sóng
    Sóng dồn dập không yên
    Thổi tung từng bọt bóng
    Để chạm môi hôn bờ...
    hờ hờ... lại Bờ!
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Bờ sông, khóm cải ra hoa
    Không ngờ gío đập vùi dưa gãy ngồng
    Đôi bờ gió thổi mênh mông
    Hát hiu hai ngõ thôn Đông xóm Đoài !​
  5. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Đoài thôn bên nớ có em
    Hôm tan buổi chợ đứng xem hội làng
    Anh đi từ xóm Đông sang
    Bắt được yếm thắm.... liền mang về NHÀ
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nhà em ở tận thôi Đoài
    Sao anh không hỏi để rồi mà sang
    Anh sang để nói Hội làng
    Thấy cái yếm thắm vội vàng câm luôn...​
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Luôn là vậy, anh cứ luôn là vậy
    Để em phải chờ, phải ngóng trông anh
    Cánh thư đi biết bao giờ mới nhận
    Lại chút tình anh...bố thí cho em?!
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi bao nỗi buồn lưu luyến...
    Để bao người chới với mỏi mong
    Sao không ngoái lại em trông:
    Bốn bề nắng gió phượng hồng ngẩn ngơ
    Ngậm ngùi ẩn đựng câu thơ
    Cái khăn lau lệ đã khô ...Đắng lòng !
  9. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lòng lợn phải chấp mắm tôm
    Còn em thì phải có anh bên đời
    Vắng anh em chẳng thể ngồi.
    Tìm anh anh lại ...đau lòng...xa nhau.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhau nhảu nguýt nhau một chữ tình
    Cau tươi vỏ thắm nhớ môi xinh
    Liền chị quan họ đôi mắt liếc
    Bỏ ngỏ trầu không một bóng hình...

Chia sẻ trang này