1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH Đỏằ?I ĐÁP- Tỏằâ tuyỏằ?t gỏằYi bỏ?Ăn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nhau nhảu nguýt nhau một chữ tình
    Cau tươi vỏ thắm nhớ môi xinh
    Liền chị quan họ đôi mắt liếc
    Bỏ ngỏ trầu không một bóng hình...
    [/quote]
    Hình như em mới có đôi
    Hình như em đã qua thời đuôi sam
    Hình như thuyền sắp sang ngang
    Hình như anh vẫn đa mang một mình
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mình em một bóng lẻ loi
    Trông về xa ấy nhớ thương vô cùng
    Dòng sông vẫn vậy thuỷ chung
    Cùng em son sắt một lòng đợi anh...
    [
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 05/12/2006
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh đi lang thang trong chiều nay...
    Chiều tím lịm anh cũng ngã về màu tím
    Ánh mặt hồ, nhẹ soi chiều anh đến
    Anh thấy trong lòng có giận hờn...chi ?

  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chi là em! sao anh tra hoài vậy
    Em thật lòng mà anh vẫn ngoài nghi
    Em giận dỗi cho anh chừa đi nhé
    Để lần sau anh chừa thói làm càn
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Càn lắm anh ơi, chớ có làm
    Vào tù ra tội, khổ thân em
    Con của chúng mình còn thơ dại
    Cần lắm cha bên để chở che...
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Che chở cho em qua mùa Đông
    Mùa Xuân sang , má lại được ửng hồng
    Te tưởi định lòng lo việc trước...
    Anh buồn đứng đợi...có buồn không ?
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Không còn nữa khoảng trời vương đầy nắng
    Cả những buổi chiều hai đứa sánh bên nhau
    Em gém lại tất cả với nỗi đau
    Của mối tình đầu thơ dại....
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Dại cả lòng nhau trong nỗi đau
    Thi thoảng mồ côi gió qua cầu
    Nắng nhạt lòng ai buồn tê tái
    Sao lại cho nhau những nỗi sầu !

  9. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Sầu gì sầu thế sầu ơi
    Buồn gì buồn thế hả trời cao xanh
    Chán gì chán thếhỡi anh
    Hôm nay mười sáu (âm) tốt lành bao nhiêu
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhiêu khê việc Cải cách
    Hành chính để an dân
    Bao nhiêu năm than trách
    Lên tiếng lại thiệt thân.... <--Thực trạng ...

Chia sẻ trang này