1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH TH??NH Đ?"NG - Tỏ?ãng ?'ỏằ"ng hặ?ặĂng Hỏ?Êi Dặ?ặĂng

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi quocbao1340, 26/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng box này toàn là thơ các bác viết về HD quê mình hoá ra cũng có nhiều thể loại ra phết. Góp với các bác một bài của Nguyễn Trọng Tạo
    Không đề
    Anh trót để tình yêu tuột mất
    Xin đừng tha thứ hay giận hờn
    Hoa ly vàng cọ chân anh như nhắc
    Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn
    Anh trót để em ra đi vô cớ
    Đến một ngày không thể hiểu vì sao
    Em hút bóng dừa xanh vai khép gió
    Không bao giờ quay lại mối tình đầu
    Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
    Biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
    Điều có thể đã trở thành không thể
    Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi.
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa nhé
    Nếu có thể! Một phút thôi cũng được
    Ta có anh hạnh phúc có trên đời
    Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    Lấy những gì cuộc sống đã cho ta
    Có nỗi đau làm tim ta biết hát
    Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi
    Như ngọn lửa dưới tàn tro kỳ lạ
    Điều không thể đã trở thành có thể
    Ta lại gót chân trần trên cát sỏi
    Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời
    Nhưng lãng quên thì ta không thể
    Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có thể hay không thể là do số phận hay do mình
  4. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    quoc bao
    web :www.vnvista.com/nhanmuathutrolai

    KÝ ỨC THÁNG GIÊNG
    Con trở về lội ngược tháng Giêng
    Tìm ngày cũ trên gánh đời của Mẹ
    Hốc hác thời gian gặm mòn cửa gió
    Cây đèn dầu khắc khoải thức qua đêm
    Goá boạ nắng mưa thâm mắt lời nguyền
    Một bóng nuôi con thót chiều lá đổ
    Trời đất bao la, nhà thì bé nhỏ
    Mái rạ liêu xiêu tái nhợt xóm nghèo
    Mẹ hát ru đằng đẵng nỗi đơn neo
    Võng đưa chòng chành bữa no bữa đói
    Mồ hôi Mẹ - con đường dài không tuổi
    Lăn trên cánh đồng mắt rạn chân chim
    Thời mê say lòng Mẹ chẳng bình yên
    Hoa xoan rụng hờn ghen ngoài lối ngõ
    Nghe chao chát đời mình vôi vữa
    Chút đa đoan xào xạc lá tre gầy
    Chỉ tình yêu của mẹ vẫn đầy
    Và dài rộng hơn đời sông kiếp biển
    Mẹ gửi cả cho một lần neo bến
    Tháng ngày xanh vắt kiệt vào con..

  5. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở lại của bác quocbao1340. Như vậy là anh em trong box HD lại tiếp tục được thưởng thức thơ của bác rồi
    Cám ơn bác nhiều nhiều . mong liên tục được sự đóng góp của bác trong box HD nhất là về mảng thơ. Sẽ không quá nếu nói bác là một viên ngọc quý trong box HD nhà ta
    Mong thơ bác...
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thân chào quocbao:
    Thật sự bất ngờ khi có một member the bạn. Trong box HD từ truớc tới giờ toàn là những trang không có gì làm hấp dẫn lắm. Chỉ toàn là những trang hội họp, tranh cãi nhau. Còn về bạn, từ khi bắt đầu vào HDC, bạn đã mở ra trang thơ của bạn, mọi người cũng rất hào hứng về thơ, nhưng thực sự ở HDC vẫn còn quá ít thành viên tham gia viết bài. Mình cũng là 1 thành viên tích cực của HDC, nhưng dạo này do công việc cũng như do sự nhàm chán của box nên mình cũng it ghé qua.
    Mấy hôm nay vào HDC thấy có vẻ đông hơn và sôi nổi hơn, nhân đây thì mình cũng góp phần nhỏ vào topic của bạn.
    Mình cũng đã mở ra 1 trang văn học. Nhưng chảng thấy ai quan tâm về văn học. Có lẽ chỉ thic ca và âm nhạc sẽ thu hút được nhiều thành viên hơn.
    Nếu bạn có thời gian thì xin mời bạn ghé qua topic văn học của mình.
    http://www7.ttvnol.com/haiduong/590435.ttvn
    Nếu có nhiều thời gian hơn, mình sẽ tranh thủ post nhiều bài hơn nữa.
    Thân mến!
    hanh114212
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vui với 1 bài thơ ngắn ngủi:
    Đêm vắng
    Làng quê vắng lặng đêm không gió
    Bến sông hiu quạnh đò chẳng sang
    Rì rầm tiếng lá rơi sào xạc
    Con đường giữa xóm chân nhẹ bước
    Bận việc...
    xin để tiếp, nếu ai có thể tiêp cho mình thì tốt
    cảm ơn các bạn trước nha!
    hanh114212
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái title của bạn tớ nhớ đến một bài của Hoàng Anh Tú
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi cả hai đều biết thế
    Nếu có gặp nhau trên đường đời cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi tại sao
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng anh vẫn nói rằng rất tiếc
    Phút cuối cùng chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình dị đến nhỏ nhoi
    Nếu em biết rằng anh vẫn muốn đến chơi
    Như ngày xưa anh vẫn thường hay thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ lại thôi
    Anh là anh và em vẫn là anh
    Là hai người đi trên hai con đường hoàn toàn xa lạ
    Nhưng em ơi đâu phải lá nơi nào cũng rơi xào xạc
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội mùa thu qua
    Nếu em biết rằng anh vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu em biết rằng anh vẫn muốn gọi điện
    Dù chỉ nghe chuông điện và tiếng em
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng anh vẫn muốn nói rằng rất tiếc
    Phút cuối cùng chưa nói lời tạm biệt
    Để tiếp rằng ... hẹn gặp lại ngày mai.......
    Sao mà giống tâm trạng của mình thế
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 10/12/2006
  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
  10. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    QUỐC BẢO
    Web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai

    GỬI NGƯỜI BẾN CŨ
    Không lỗi hẹn ngày về thăm bến cũ
    Năm tháng xưa neo buộc dưới chân cầu
    Những khoảnh khắc mùa xuân hằng ấp ủ
    Vẫn đợi chờ, vẫn thương nhớ từ lâu
    Từng thổn thức trái tim ngơ ngác nắng
    Nhặt thơ tình theo ngọn gió lang thang
    Từng cởi áo trao nhau thời xa vắng
    Chiều thu sang sông dằn xót lỡ làng
    Bỏ mặc ta rong rêu mùa nước cạn
    Mà đua chen dòng nước mắt nghẹn đầy
    Hàng nhãn đã chìm sâu vào quá vãng
    Bước chân xa rồi được mất qua tay
    Không lỗi hẹn cùng ngày về gặp lại
    Dải đê quen mùi cỏ mật còn thơm
    Xôn xao khúc thơ tình thời xa ngái
    Hát gọi ai nơi bến cũ bồn chồn
    Ta bỗng nghĩ thuộc về mình tất cả
    Chẳng bận tâm dù mấy lở mấy bồi
    Dẫu nông nổi tình yêu không hoá đá
    Để bến bờ xưa cũ chẳng đơn côi...

Chia sẻ trang này