1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? THỏ?ăN LAN MAN - NặĂi T?ơnh Y?êu bỏ??t ?'ỏ?Đu...

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    THặ THỏăN LAN MAN - NặĂi Tơnh Yêu bỏt 'ỏĐu...

    Có nhiêu` khi Em thấy hối tiếc
    vì mình đã hôn nhau
    nụ hôn đầu tiên trao cho người tình đến sau
    nụ hôn người con gái
    nồng nàn
    khờ dại
    chỉ biết yêu nghĩa là yêu
    nếu đôi môi ấy
    chưa từng đặt lên đôi môi của Em
    chắc hẳn giờ này Em đã quên
    chẳng nhớ nữa
    vì nụ hôn nồng nàn hơn cả lửa
    nên vẫn thiêu đốt lòng Em
    giá mà.....
    Em biết kìm lòng trước những nỗi đam mê
    biết nghi ngờ trước câu chuyện về tình yêu bất tử
    biết lãng quên yêu thương trong quá khứ
    biết kiêu kì :
    Anh trả giá bao nhiêu ???
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khoanh lại một khoảng trời
    Cho nắng đến một người mà em rất nhớ
    Sao anh ko lặng yên trong vòm trời xanh ấy?
    để thành phố bây giờ
    ....mưa ướt đẫm ngàn cây.
    Sao Anh ko gọi tên Em ?
    Để xác lá rơi đầy
    Một chiếc lá là một lời hứa cũ
    Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ
    Giữa muôn chiều
    Sao lại chọn phía ấy để rơi ??
    Phía ấy là quá khứ xa xôi
    Em giữ trong tim điều bí mật chưa cùng Anh nói hết
    Phía ấy là hoàng hôn nơi cuối trời trong vắt
    Cả gió cũng hờn ghen ,nghe Anh kể chuyện tình yêu...
    Đã hi vọng bao nhiêu , đã thất vọng bao nhiêu
    Trong khoảnh khắc Em ngỡ mình gần nhau nhất
    Trái tim dối lừa anh , thú nhận điều chân thực
    Em làm khỏang trống ấy mênh mông
    ............................
    Ừh thôi , này khoảng trời , này lời hứa viển vông
    Gió cứ cuốn hết đi
    Cả những điều bí mật ko còn nữa
    Mùa thu lao xao kể về một chuyện tình tan vỡ
    Có kẻ dại khờ
    gom nắng lại cho Anh.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đó là tình yêu
    Hay chỉ là cơn gió?
    Tình yêu
    Hay chỉ là cọng cỏ ướt mềm...rồi xoài mình héo úa?
    Em không hiểu và em không biết nữa
    Những nhịp tình yêu của chính trái tim mình
    Em đã yêu anh ?...
    Hay chỉ là nhớ nhung rồi chìm sâu vào những niềm quên lãng?
    Đôi chân bước đều theo nhịp gõ thời gian
    Đôi câu hát vu vơ ngân nga trong trái tim đầy vết rạn
    Đôi giọt hè vẫn cháy lên trong những niềm khao khát
    Chiếc bóng dài em đổ xuống hàng cây.
    Nắng chênh chao.Riêng em với mảnh hồn gầy
    Một cánh hoa rơi...rồi đôi cánh hoa rơi
    "Yêu...không yêu..."-Cô gái chợt mỉm cười
    Là cơn gió,là cọng cỏ
    Là niềm nhớ,niềm đau,là đôi mắt nồng sâu
    Là tình yêu.Hay là gì đi nữa...
    Có nghĩa gì đâu!
    Không cần gọi tên bài hát trong trái tim thẳm sâu
    Chỉ cần biết xa anh em thấy mình mất đi một nửa
    Một nửa trái tim
    Một nửa ánh nhìn
    Một nửa câu hát
    Nửa giọt hè vàng
    Một nửa!
    Đối với em biết thế là quá đủ.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai đây em vẫn còn đứng chờ
    Thì hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Anh đi rồi sao em còn đứng đợi
    Có bao giờ anh trở lại nữa đâu
    Anh đi rồi giờ chỉ còn niềm đau
    Ừ hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Anh để lại cho em ngàn bối rối
    Hạnh phúc có bao giờ nắm được trong tay
    Anh đi rồi phố vắng buồn ngất ngây
    Em bơ vơ giữa con đường chật chội
    Sao hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Sao chẳng bao giờ ta nói thật với nhau
    Anh đi rồi thôi chẳng còn gì đâu
    Em chẳng đợi hạnh phúc nơi anh nữa
    Đã qua rồi một thời chan chứa
    Hạnh phúc chỉ là nói dối phải không anh ?

  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn móc ...ít ngửi chơi
    Ngửi xong mới thấy cuộc đời......... thối tha
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    -Vì sao anh không yêu ai?
    -Nản!
    -Vì sao?
    -Làm người yêu thất bại!
    -Vì sao?
    ...........
    Em đừng hỏi nữa
    những điều vô nghĩa
    Có sẻ chia
    hãy uống cùng anh
    chén tình đầy rồi chén tình vơi
    Tình cũng vơi đầy
    Hỏi thêm chi những điều vô nghĩa
    ...............
    -Bao cô gái rồi đi qua đời anh?
    -Không nhớ...
    -Bao nhiêu người đã làm anh rung động?
    -Một vài thôi...
    -Người nào làm anh nhớ nhất?
    -Người sắp tới....
    -Là ai?
    ...............
    Em ngỡ mình là ai, cô bé?
    Anh buồn
    cần có người lắng nghe
    thế thôi
    Đừng ảo vọng như anh từng ảo vọng
    Anh say!
    Còn em tỉnh?
    Trong giấc mơ đời...
    ................
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
    Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
    Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ
    Thơm mơ gần và cả mộng xa
    Chào mưa những hàng mi chớp vội
    Rụng rất thầm kỷ niệm ngày qua
    Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
    Để dành soi nỗi nhớ phôi pha
    Chào mưa chiều lang thang quên lối
    Con sáo buồn đứng trú gốc me
    Mơ áo trắng ngày xưa quay lại
    Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa
    Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
    Qua sông bịn rịn nào ai hay
    Em về một nửa mưa bên ấy
    Buồn tôi chợt nắng phía bên này .


  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    SẼ CHẲNG BAO GIỜ
    "Sẽ chẳng bao giờ chúng mình xa cách đâu em..."
    Em biết không, đấy là lời nói dối
    Đời còn quá dài và anh thì quá vội
    Biết đâu có lúc chúng mình chẳng còn ở bên nhau
    "Sẽ chẳng bao giờ anh hết yêu em..."
    Em biết không, lại một lời nói dối
    Người đời tham lam và anh thì nông nổi
    Biết đâu anh ngày sau bỗng đổi dạ, thay lòng
    "Sẽ chẳng bao giờ...", chẳng bao giờ anh tin
    Rằng người ra đi lại là em, em ạ
    Đúng đắn hoặc sai lầm, người ta thường bảo thế
    Bây giờ gọi là gì cũng có nghĩa gì đâu
    Sẽ chẳng bao giờ anh gọi lại ngày xưa
    Tìm kiếm những điều không thể nào thay đổi
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiều điều mà em từng nói
    "Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu..."

  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ
    Người ta vẫn thường nói hình như
    Bởi chỉ nắm trong tay những điều không chắc chắn
    Nhưng đôi khi biết là chắc chắn
    Ta vẫn hoài thích nói hình như
    Và hình như ta bất lực trước ngôn từ
    Nên không thể nói với nhau những điều sâu kín nhất
    Nhưng trên đời lẽ nào lại có " hình như là sự thật "
    Để không bao giờ chắc chắn được thư tha ?
    Người ta vẫn thường nói "hình như "là ...
    Để tự an ủi hay làm yên lòng người đối diện
    Em với anh ai là thuyền ai là biển
    Hay suốt đời cũng chỉ biết " hình như "
    Người ta vẫn lẫn lộn giữu thực và hư
    Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
    Nên cứ để bản năng và lý trí
    Đi chung đường không biết sẽ về đâu
    Người ta nghĩ rằng khi yêu nhau
    Sẽ thôi không còn "hình như" nữa
    Rằng thế giới chỉ mình hai đứa
    Rồi ngang nhiên dám chắc đủ điều
    Bởi chữ yêu luôn gắn với chữ liều
    Nên " hình như" mới trở thành chắc chắn
    Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
    Để không nhầm " chắc chắn " với " hình như "

  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    CHẮC CHẮN
    Em vẫn thường nói tiếng "hình như"
    Và chắc chắn những điều không có thật
    Chuyện tình yêu có khi nào được-mất
    Những so bì, những tính toán thiệt hơn?
    Em vẫn nói trong những phút cô đơn
    Hình như không yêu và em đang chờ đợi
    Những ước muốn trong mênh mông diệu vợi
    Một ánh mắt nhìn, một cử chỉ lời yêu
    Người ta nói "yêu" gần gũi với "liều"
    Nên "hình như" có khi là "chắc chắn"
    Nhưng nhiều khi biết là yêu chắc chắn
    Vẫn phải dối lòng dùng hai chữ "hình như"
    Em không thích lẫn lộn giữa thực và hư
    Mà ngược lại muốn thực-hư rõ rệt
    Em với anh một là thuyền, một là biển
    Biển xa thuyền biển có thấy cô đơn?
    Nếu tình không thành ai mất mát nhiều hơn?
    Là em, là anh, hay mỗi người một nửa?
    Chẳng bao giờ có tình yêu dang dở
    Một nửa chắc chắn rồi, nửa còn lại "hình như"
    Đã là tình yêu, phải là thực không hư
    Cả hai người cùng nhìn về một hướng
    Cùng yêu thương và đặt niềm tin tưởng
    Sẽ không nhầm "chắc chắn" với "hình như"

Chia sẻ trang này