1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? THỏ?ăN LAN MAN - NặĂi T?ơnh Y?êu bỏ??t ?'ỏ?Đu...

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    .....Vui không em ? ...
    Cả cuộc đời em ném vào những cơn vui chớp nhoáng
    Giờ về làm gì ...?
    Chỉ là cuộc nghỉ ngơi sau những đêm mệt nhoài hoan lạc
    Có đủ để anh che giấu nỗi đau
    Tinh yêu là miếng giẻ rách em ném lại phía đằng sau ....
    Người với người dẫm đạp lên nhau để kiếm tìm hạnh phúc
    Anh có vĩ nhân cũng chỉ là người trần tục
    ...tha thứ nhưng không thể quên ...
    ...Anh
    ............Cuộc chơi của em _sau những đớn hèn
    bên dối trá ....em vang tiếng cười thỏa mãn
    Thôi đi đi...
    Kẻ như em ...không thể nhận thêm một lần nào nữa
    Cho được gì ngoài những đớn đau.?!
    Và có lẽ...chẳng bao giờ em hiểu được đâu
    Gieo gì thì gặt nấy ​
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh
    Bởi nếu không thì
    làm sao
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm
    Thế mà
    1 buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
    Nếu anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    Nhưng mà anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
    Vì em sẽ lớn lên
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh !
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi nhớ mang tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu
    Khi em hiểu em cần anh hơn cả
    Là em biết, em yêu anh từ lâu
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai đây em vẫn còn đứng chờ
    Thì hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Anh đi rồi sao em còn đứng đợi
    Có bao giờ anh trở lại nữa đâu
    Anh đi rồi giờ chỉ còn niềm đau
    Ừ hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Anh để lại cho em ngàn bối rối
    Hạnh phúc có bao giờ nắm được trong tay
    Anh đi rồi phố vắng buồn ngất ngây
    Em bơ vơ giữa con đường chật chội
    Sao hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Sao chẳng bao giờ ta nói thật với nhau
    Anh đi rồi thôi chẳng còn gì đâu
    Em chẳng đợi hạnh phúc nơi anh nữa
    Đã qua rồi một thời chan chứa
    Hạnh phúc chỉ là nói dối phải không anh ?
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng hứa
    Mọi lời nói đã trở nên nhàm chán
    Em chẳng thể tin được nữa đâu anh
    Niềm tin mong manh
    Mãi thất hứa, anh vô tình đánh vỡ.
    Anh đừng hứa nữa
    Em đã quen rồi, chẳng chờ đợi nữa đâu
    Từ rất lâu
    Em nhận ra mình đã không thể khóc
    Cũng chẳng còn biết giận hờn, trách móc
    Chỉ nhớ anh thôi, mà sao cứ dửng dưng.
    Em không buồn
    Chẳng phải vì em đã hết yêu anh
    Em chỉ không muốn mãi nghe lời xin lỗi
    Cứ hi vọng
    Dù biết sẽ chỉ có thất vọng và tiếc nuối
    Mệt mỏi rồi, em muốn được bình yên.
    Một khoảng trống lãng quên
    Anh đừng nhớ em, và cũng đừng suy nghĩ
    Đâu phải mình đã hết yêu, anh nhỉ!
    Chỉ bởi vì em cần sống cho em.
    Đến một lúc
    Có lẽ em sẽ lại bắt đầu tin
    Nhưng ngày đó không phải là hiện tại
    Em không muốn cứ phải tha thứ mãi
    Đừng hứa nữa anh!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn đốt cháy trái tim người đàn bà yêu mình
    đơn giản chỉ bằng im lặng ?
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn gà HP bài thơ tình của Xuân Quỳnh:
    NÓI CÙNG ANH
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẽ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói lòi yêu thuở trước
    Đời sống chẳng cô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như mầu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thật sự Người hơn./
  8. trieudo

    trieudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thực sự rất vui khi biết có hội HP ở HN, đây là điều mình mong muốn và tìm kiếm từ lâu, mặc dù sống, làm việc và học tập đã lâu tại HN (1991) nhưng hình ảnh nơi chôn rau cắt rốn trong mình không bao giờ phai mờ, mình rất thích phong cách của cha anh mình hay gọi dân dã là dân đất cảng của anh em mình đã thể hiện được rất nhiều điều mà các tỉnh khác chỉ được coi là chiếu dưới như phong độ, lịch sự, ăn chơi nhưng chơi đẹp và cả liều lĩnh, giang hồ nhưng rất đoàn kết và thông minh nữa. Thực ra mình thấy trong diễn đàn có bạn Danthanh là thành viên rất tích cực, bạn đã khai hoả diễn đàn khiến lòng yêu và nhớ quê hương trong mình bùng cháy lên dữ dội, quyết liệt, mình hiểu hiện nay có các CLB đồng hương các tỉnh ở HN cũng rất đông thành viên, nhưng trong bó đuốc HP của mình và các bạn mặc dù chưa có nhiều ngọn đuốc song vẫn đang cháy rực màu hoa phượng đỏ, mình hy vong đây sẽ là cái nôi, là tiền đề để phát triển thành một hội "đồng quê" thật đoàn kết và siêu mạnh, mình cũng biết đây là CLB84 của các bạn, nhưng không ngại vì đã lấn sân do tuổi của mình hơi cũ: 1976. nếu không được tham gia cùng các bạn thì cho mình đứng ngoài chứng kiến sự hoà hợp, đoàn kết và phát triển tại CLB thôi cũng được. Lúc này cảm xúc đang xáo trộn, mình đang nghỉ về tuổi thơ nơi đất cảng, gọi là đất cảng nhưng mình không được sinh ra và lớn lên nơi sông nước, nơi thượng đế và chúa Trời bắt buộc phải chứng kiến thời khắc quan trọng của một chàng trai kỹ sư cơ khí hiên nghang chào đời và chào mọi người ngày 19/12 năm Bính Thìn ấy lại là nơi có nhiều đồi và Núi-xã Trường Sơn-Huyện An Lão, chính vì thế sau này mình được cha mẹ đặt tên là SƠN và mang họ NGUYỄN ĐỨC, khi xã hội phát triển kéo theo công nghệ thông tin và truyền thông cùng phát triển, và chàng trai phố núi ngày ấy cũng trang bị cho mình được một chiếc điện thoại di động, số đt của mình không đẹp như hình thức của mình vậy nhưng không có nghĩa là mình không giám khoe với các bạn, có thể cái đẹp của mình và một số người lại ''lặn'' vào trong thì sao??? nếu các bạn muốn khám và phá mình thì...0947198556 cho mình nhé, mình có vui tính quá không? Mong nhập hội với các bạn!
    Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, đạt hiệu qủa cao trong học tập và công việc để xứng danh với thương hiệu thành phố HP nhé, à mà này hình như tớ không nhầm thì thương hiệu HP ở đâu đó trong lĩnh vực IT cũng nổi tiếng lắm đó, chỉ sau ASUS thì phải, cố gắng duy trì và lớn mạnh hơn nữa nhé.
    MONG CÓ NGÀY ĐƯỢC GẶP CÁC BẠN! BYE!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình cứ tưởng bạn trieudo làm thơ. Đang k bít thể loại thơ gì mà chằng chịt thế... keke
    Dù lạc chủ đề, nhưng cũng véo cằm bạn vào box nhà tớ
  10. heather1987

    heather1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mọi người đừng viết nữa được không, mình phát khóc rồi nè

Chia sẻ trang này