1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tha thứ cho bản thân có cần phải khó vậy ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi just4e, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    tha thứ cho bản thân có cần phải khó vậy ko ?

    nghe thì có vẻ dở hơi nhưng đúng là nhiều lúc mình cảm thấy căm ghét bản thân kinh khủng...về những chuyện đã qua...về cách mình đang sống

    năm nay, sinh nhật mình trở thành 1 trong những ngày tồi tệ nhất. cô gái mà mình yêu với cả trái tim,dù cô bé ko yêu mình,ko thể nhớ nối sinh nhật của mình. dù mình đã nói với cô bé. dù đã quen cô bé đc 2 năm.

    mình đáng ghét đến vậy sao ? mình mờ nhạt đến vậy sao ? tất cả những hành động mà mình hướng tới cô ấy đều vô nghia sao ?... tất cả câu hỏi chỉ để hướng đến 1 kết luận : mình 0 tồn tại. mỗi lần nghĩ đến điều đó lại cảm thấy nhói đau. chưa bao h mình căm ghét bản thân đến như thế.

    sau gần 6 tháng vật vã, tối nay, sau khi đã hét , đã hát, đã nhảy như 1 thằng điên trong 1 rockshow. mình mới lại cảm thấy mình đang sống.mình đã khóc theo cách của mình vã đã tự tha thứ cho bản thân 1 chút

    ...đã đỡ nhói đau nhưng sao tình yêu vẫn còn lại ?
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ko bỏ cuộc nếu còn có thể
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Ái chà, cảm giác này mới thật tuyệt vời đây bạn, không phải là bạn không tồn tại, mà chỉ là đối với cô ấy bạn không tồn tại , đau lòng nhỉ. Vậy bạn định mất cả đời này để chứng minh sự tồn tại của mình với cô ấy sao , lãng phí quá.
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thiệu Bình giải thích ý nghĩa của hiệu bình trong 7 hằng đẳng thức đáng nhớ đi.
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    đê?u do ba?n thân tươ?ng tượng ra thôi
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Rất hiểu tâm trạng của bạn nỳ,nhưng chắc phải gọi là anh
    Em cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự,nhưng mà chắc còn tồi tệ hơn khi hôm sinh nhật em là hôm trời mưa như trút nước và em lại còn khóc nữa chứ.Đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy mình ngu nhưng nếu để cho lặp lại một lần nữa thì em vẫn đi trong mưa và vẫn khóc vì yêu và nhớ thương người ấy.Và em luôn chứng minh mình tồn tại nhưng cho đến bây giờ kết quả vẫn thế.
    À,mà hôm qua anh cũng đi rock storm đúng không,chắc vé đứng hả,nhảy điên cuồng,hôm qua em cũng đi nhưng đc cái vé ngồi,hãnh diện quá cơ...
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì lý do gì đó, hay vì cô ấy ko biết biểu lột t/c ntn thì sao
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chổ tô vàng í, nói có hơi thẳng thắng, nhưng đúng là bạn cố đấm ăn xôi đây mà. người ta không thương thì có làm j cũng không thương. tốt nhất là đi kiếm em khác cho đẹp trời.cứ tỏ vẻ yếu đuối thế kia thì gái lại càng không thương.
  9. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hôm trc đii xem sâu về nên hơi tây tây...có chút tâm sự buồn ...trut vào mấy câu chữ cho nó thanh thản. (mình có buồn nhưng ko đến mức tổn thương vì ko dc chấp nhận tình cảm. )vấn đề là mình mất niềm tin vào bản thân, văn chương 1 tý là vào ý nghia của cuộc sống ...mất niềm tin luôn vào người khác ...( điều buồn cười ở chỗ, đó cũng chính là những lý do dẫn mình đến rock khi mình còn teenage ).
    cám ơn mọi n vì những lời khuyên nhưng chắc mình phải tự tỉnh lại thôi. hiểu mà ko thực hiện dc cũng vô dụng
  10. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cũng tự thấy bó tay với bản thân mình...sống dựa vào cảm xúc nhiều quá...có thể "cầm" đc hạnh phúc mà lại ko muốn...tại sao mình ko thẻ tán những cô gái thik mình ? tình cảm từ trái tim quan trọng đến vậy sao ? ...có lẽ tất cả chỉ là nguỵ biên ...
    ...sắp no-el rồi..cuối năm chắc mình lại leo Fan lần nữa...để đc hét vang trên đỉnh núi...để dc cảm thấy chút ấm áp tình người

Chia sẻ trang này