1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tha thứ cho bản thân có cần phải khó vậy ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi just4e, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn mong muốn mình phải đc thế nọ được thế kia..nhưng ko được đâu. Đôi khi tất cả do thái độ của mình với cuộc sống, như có bạn j đã nói ở trên
    Tất cả do bạn tưởng tượng ra cả :D
  2. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn just4e đã quen cô nàng kia 2 năm rồi, đủ để hiểu tc của cô ấy dành cho bạn ntn. Bạn cũng đã thể hiện tc của mình rồi, có lẽ cũng đã làm hết những điều mà bạn cảm thấy là ''''rút hết tâm can'''' dành cho cô ấy rồi. Tha thứ cho bản thân đi nhé. Cái cảm giác: mất niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống, dằn vặt mình đã làm sai thế này thế kia, ước đc làm lại điều này điều kia, ... thất tình thì ai chẳng thế mà .
    Mình cũng từng gặp anh chàng như thế, nhưng rốt cục mình đã phải nói với anh ý rằng: Có những người, dù họ có tốt với mình đến cỡ nào, dù họ có vì mình đến bao nhiêu, mình vẫn ko thể yêu. Ko hiểu đc vì sao lại thế, có lẽ trái tim có lỹ lẽ riêng :). Anh đừng liên lạc với em nữa, cứ nói chuyện với em nữa thì tình cờ em sẽ lại làm anh tổn thương thêm mà thôi.
    Con người vẫn thế, những gì ko đạt được thì vẫn thường muốn mải miết chạy theo. Đừng bỏ phí thời gian nữa, ko đến lúc nào đấy lại nghĩ: Sao dạo trước mình ngốc thế?

Chia sẻ trang này